Động lực của người cha lao vào cứu máy bay rơi
Nghe các con kêu cứu khi máy bay đột ngột lao xuống, ông Tzvika Manes cùng nhiều người xông vào buồng lái, khống chế cơ phó đang tấn công cơ trưởng.
Ngày 30/9, chuyến bay FZ1073 của hãng flydubai chở 174 người từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) gặp sự cố khẩn cấp trên không. Ông Tzvika Manes, giám đốc một ngân hàng tại Israel, cùng vợ Tali và 3 con gái (11, 7 và 6 tuổi) có mặt trên chuyến bay này.
Sự việc bắt đầu khi bà Tali đưa con út đến nhà vệ sinh. Trong lúc chờ trước cửa, bà nghe tiếng giằng co phát ra từ buồng lái. Bà yêu cầu tiếp viên kiểm tra. Người này ban đầu không phản ứng, bà nắm lấy cánh tay anh, yêu cầu kiểm tra.
Manes và vợ Tali kể lại sự việc sau khi gặp gỡ truyền thông. Ảnh: CNN/Reprodução
Khi cửa buồng lái mở, bà Tali nhìn thấy cơ phó đang tấn công cơ trưởng, không gian có nhiều vết máu. "Hắn ta đang đâm phi công! Mau đến giúp", bà gọi lớn về phía khoang hành khách.
Ngay sau đó, chiếc máy bay lao xuống nhanh, hất văng nhiều người khỏi chỗ ngồi. Giữa cảnh hỗn loạn, ông Tzvika nghe 3 con gái kêu cứu "Bố ơi, chúng con không muốn chết".
"Lúc nghe các con gọi, bạn sẽ làm bất cứ điều gì có thể", ông Tzvika kể.
Ông cùng một số nam hành khách lập tức chạy lên phía trước, lao vào buồng lái vật lộn với cơ phó. Cùng lúc, một hành khách khác là thợ sửa ống nước kéo cần điều khiển để máy bay ngóc đầu lên lấy lại độ cao và thiết lập hệ thống lái tự động cho đến khi một phi công dự bị trên chuyến bay tiếp quản.
Nhóm hành khách mất khoảng 25 phút để hoàn toàn khống chế kẻ tấn công. Họ dùng dây tai nghe trói người này lại. Giới chức xác định cơ phó là Hammam al-Hammami, công dân Oman. Người này đã sử dụng rìu thoát hiểm tấn công cơ trưởng Smit Machchhar người Ấn Độ.
Sự cố khiến chuyến bay phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk (Saudi Arabia). Kẻ tấn công bị nhà chức trách bắt giữ. Cơ trưởng Machchhar bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện tại Saudi Arabia để phẫu thuật.
Sau vụ việc, Tổng thống Israel Isaac Herzog đề nghị trao Giải thưởng về Chủ nghĩa Anh hùng Dân sự cho ông Tzvika và 3 hành khách khác, đồng thời biểu dương sự cảnh giác của bà Tali.
Trở về Tel Aviv, ông Tzvika cho biết 3 con gái đang được hỗ trợ tâm lý để ổn định lại cuộc sống.
Con gái út của Tzvika Manes trả lời truyền thông Israel. Ảnh: Kênh 12 Israel
Nhật Minh (Theo CNN, Reuters, timesofisrael)