Em đã sống và làm việc ở Hà Nội từ lúc tốt nghiệp đại học. Hiện em làm việc cho một công ty nước ngoài với mức thu nhập khá. Từ nhỏ em khá chăm học, cứ mải mê học hành rồi công việc bận rộn, cộng thêm vài mảnh tình không có kết quả, nên giờ em vẫn còn độc thân. Ở tuổi 42, em thấy mình đủ chín chắn, nhà cửa đã có, công việc ổn định, rất mong có thể tìm thấy anh để chia sẻ mọi vui buồn của cuộc sống sắp tới. Tết đang gõ cửa từng nhà, trời lạnh và u ám càng khiến con người ta cảm thấy một chút cô liêu. Anh có thấy vậy không? Em ước gì có thể gặp anh và hẹn anh một buổi cà phê trong dịp nghỉ lễ này.
Về tính cách, em nghĩ mình là người chân thành, biết quan tâm, thích dành thời gian cho những người em yêu quý. Công việc của em không quá bận rộn, em về quê thăm gia đình hàng tuần và gần như luôn có mặt khi gia đình cần. Trong công việc, em luôn nỗ lực phấn đấu và chưa khi nào phiền đến gia đình về tài chính. Tiếc là em không phải người nấu ăn giỏi. Em cũng không có nhu cầu ăn uống phức tạp nên thích các bữa ăn gọn nhẹ, đủ dinh dưỡng. Nhưng em cũng không phản đối nếu anh thích nấu nhiều món hơn.
Do khả năng hạn chế, nên hy vọng anh không phiền nếu đảm nhận chức vụ bếp trưởng, còn em sẽ làm các việc phụ như rửa rau, rửa bát. Lúc rảnh em thích đọc truyện, đi dạo, cà phê tán dóc cùng vài người bạn thân. Tiếc là em cũng không thể nói mình có sở thích chăm cây cối, vì đôi khi vài ngày em mới tưới nước một lần. Em thường chỉ dám trồng những cây có khả năng chịu hạn cao. Em cũng có những điểm yếu của mình, như khả năng nhớ đường rất kém. Hy vọng anh không ngại làm tài xế cho em, luôn chủ động tìm đường, cũng như không nên kỳ vọng nhiều vào em ở khoản này.
Em khá cao nên hy vọng anh cao hơn em để đi cùng nhau sẽ thấy phù hợp. Em mong gặp anh là người có học vấn tốt, công việc ổn định, có thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Hy vọng anh là người điềm đạm, nghiêm túc muốn xây dựng mối quan hệ. Em mong anh là người thích nói chuyện, thích chia sẻ. Những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày là những điều em thích nghe từ anh, và cùng anh bàn luận về mọi thứ. Anh tốt bụng, thật thà, chu đáo là điều em quan trọng nhất. Em cũng mong anh có cuộc sống đơn giản, không có các mối quan hệ cũng như nền tảng gia đình phức tạp.
Có lúc em định chủ động viết thư làm quen các anh đăng bài, nhưng quả thực sau khi bấm nút "liên hệ tác giả", em lại chẳng biết nên viết gì nên em rất thông cảm nếu anh có chung cảm giác. Anh có thể viết bất cứ thứ gì về bản thân miễn là đủ thông tin để em hình dung về anh, không quan trọng phải viết hay đâu anh nhé. Chúc anh và quý độc giả còn cô đơn đều tìm được mảnh ghép của mình trong năm mới.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mùa đông lạnh
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ