Tối 17/3, Đồng Lan và Quốc Thiên có đêm nhạc riêng tại một phòng trà ở TP HCM. Đây cũng là minishow thứ hai nhằm giới thiệu cho album đầu tay của Đồng Lan. Sau đêm nhạc giàu cảm xúc diễn ra ở một không gian hẹp nhưng rất thú vị ở một quán cafe, chương trình tối qua hướng đến đối tượng khán giả trung niên và lớn tuổi. Điều này thể hiện mong muốn của hai ca sĩ là chinh phục khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Đảm nhận vai trò mở màn chương trình, Quốc Thiên mang đến không gian chìm lắng với ca khúc Dấu tình sầu. Dù làm đêm nhạc khá gấp gáp, không có nhiều thời gian tập luyện với ban nhạc, Quốc Thiên đã chuyển tải khá trọn vẹn cảm xúc qua tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.
![Đồng Lan hát song ca cùng Quốc Thiên trong ca khúc hát đôi duy nhất của album: Bài ngợi ca tình yêu (Quốc Bảo).](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/03/18/MG-1089-jpg-1363590654.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VndEmDoNp6ikiL7nECkOSA)
Liên tiếp sau đó, Quốc Thiên thể hiện những tình khúc bất hủ Xa em kỷ niệm (nhạc ngoại, lời Việt Lữ Liên), Xin còn gọi tên nhau (tình ca buồn bất hủ của nhạc sĩ Trường Sa), Anh còn nợ em (Anh Bằng)... Thể theo yêu cầu của nhiều khán giả, Quốc Thiên nhiệt tình hát thêm ca khúc Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên) dù anh chưa thuộc hết lời của bản tình khúc này, phải nhìn ca từ qua điện thoại.
Quốc Thiên - Đồng Lan có sự kết hợp ngẫu hứng trong ca khúc Bên em là biển rộng (Bảo Chấn). Đây là lần đầu tiên Quán quân Vietnam Idol 2009 kết hợp cùng giọng ca lạ của The Voice mùa thứ nhất. Lên sân khấu khi trong người đang nóng ran, cổ họng đau buốt vì cơn sốt kéo dài suốt 3 ngày qua, nhưng Đồng Lan vẫn hát đúng tone trong ca khúc khó này. Nữ ca sĩ hóm hỉnh đùa rằng, nhờ bàn tay lạnh của Quốc Thiên đã giúp cô xoa dịu cơn nóng sốt để thể hiện trọn cảm xúc của bài.
Còn lại một mình trên sân khấu, Đồng Lan bẽn lẽn như một cô gái đang yêu, giới thiệu về album đầu tay Cánh Lan Dại, sẽ ra mắt trong tháng 3. Cô cầm trên tay album chỉ có bìa mà chưa có CD vì vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành và hào hứng cho biết, album gồm những ca khúc được nhạc sĩ Quốc Bảo viết riêng tặng cô - một Đồng Lan hoang dại, cá tính nhưng cũng rất "đàn bà".
Dù ai có chê bai về phong cách thời trang, về lối nói chuyện có vẻ màu mè hoa mỹ, cô vẫn cứ hát, cứ nói, cứ ăn mặc theo cách mà mình mong muốn. Như cách cô giới thiệu tiết mục Cánh lan dại là ý muốn "cứ dại đi trong tình yêu, cho đến khi già". Còn với Cho em được yêu thương, ca khúc do Mai Khôi viết riêng cho Đồng Lan, nữ ca sĩ cho rằng, nó rất "đàn bà" như người hát.
![MG-1487-jpg[1036086967].jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/03/18/MG-1487-jpg-1363590655.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JOC2XtzWqoy0RYRuoTI0mA)
Một vài bài hát của Đồng Lan có lời lẽ rất đơn giản nhưng chứa đựng một thông điệp sâu sắc. Chú cừu nhỏ được cô viết vào một ngày đẹp trời phát hiện ra mình như một chú cừu trắng, biết khát khao yêu đời, biết ước mơ và cháy bỏng niềm tin vào cuộc sống. Và cô tin rằng trong mỗi người đều tồn tại một chú cừu như thế. Cô viết và hát lên để mong sao ai cũng giữ màu trắng ấy được tinh khôi mãi. Cách dẫn chuyện cuốn hút của Đồng Lan khiến những ca khúc cô hát trở nên dễ dàng thâm nhập vào hồn người nghe.
Có ở lại đến cuối chương trình mới biết Đồng Lan "lên đồng" với nhạc Pháp như thế nào, và khán giả yêu mến giọng ca này ra sao. Ngay khi nữ ca sĩ cho biết phần cuối của đêm nhạc sẽ là nhạc Pháp, một khán giả nữ lớn tuổi hô to: "Đồng Lan, đừng từ bỏ sở trường của mình". Vị khán giả này cùng nhiều khán giả lớn tuổi khác đã nán lại đến cuối để được sống với những tình ca đẹp. Họ say sưa vỗ tay, lắc lư theo điệu nhạc, nhìn nhau nở nụ cười mãn nguyện, hay rưng rưng vì hạnh phúc, điều mà họ ít thể hiện ở phần trước của đêm nhạc.
Chính vì vậy, dù đã khuya, sân khấu nhỏ bỗng rộn ràng hơn hẳn. Đồng Lan, khi da diết đến nao lòng, khi hoang dại, "lên đồng" với Búp bê không tình yêu, Dòng sông tuổi thơ, Lãng du... Đúng là chỉ với nhạc Pháp, Đồng Lan mới sống đúng với đam mê của cô. Cùng pianist Quốc Việt, "cánh lan dại" vừa hát, vừa xoay vòng, tung tăng nhún nhảy như một cơn gió. Và từ ánh mắt của người con gái đang thả hết hồn vào âm nhạc ấy, người ta đọc được sự đam mê đến mức tôn thờ dành cho dòng nhạc mà cô theo đuổi từ ngày đầu lập nghiệp.
![MG-1462-jpg[1036086967].jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/03/18/MG-1462-jpg-1363590655.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=K22IY53d0ZHqfv48TdMbzQ)
Một khán giả nữ ở độ tuổi trung niên vừa mải mê ngắm Đồng Lan vừa tâm sự: "Tôi thích Đồng Lan hát ở phòng trà hơn là khi cô ấy lên sân khấu The Voice. Có lẽ vì ở đây, cô ấy hát cho chúng tôi nghe những chúng tôi thích, cô ấy cũng thích và không cần phải 'gồng' lên để hát những thể loại không thuộc về mình".
Đêm nhạc không đông như kỳ vọng, một phần do không được PR rầm rộ, một phần do "đụng" với chương trình giải trí Cặp đôi hoàn hảo. Gần nửa khán phòng trống khán giả, nhưng những ai đã có mặt ở đó đều cảm thấy thỏa mãn. Nhờ Đồng Lan, họ đã tìm lại được đúng chất Pháp lãng mạn qua những bản tình ca một thời gắn với tình yêu và tuổi trẻ của chính mình. Họ cũng thở phào nhẹ nhõm vì dù trải qua một cuộc thi lớn mang tính giải trí nhưng Đồng Lan của họ vẫn không mất đi chất du ca đầy hồn nhiên.
Vân An
Ảnh: Đại Ngô, Lập Lê
Ảnh: Đại Ngô, Lập Lê