Mặc dù người đó không gây hậu quả nghiêm trọng về tiền như Huyền Như thật, nhưng gây hậu quả về niềm tin thì có lẽ hơn thế. Đó chính là bác ruột nhà tôi, một người được cả họ yêu quý và tôn trọng.
Bác là một người giỏi giang, hết lòng vì mọi người, sống có tình có lý. Bác là tấm gương sáng của cả họ, nổi tiếng có trí thức, tiền bạc và tình cảm.
Cách đây một năm, bác vay tiền của tất cả mọi người trong đại gia đình, từ anh chị em ruột của bác cho đến những đứa cháu ít tuổi như tôi. Khi vay, bác dặn là đừng nói với những người khác. Vì bác không muốn mọi người lo lắng, với bác cũng không thích cho mọi người biết.
Lý do bác vay thì đủ cả. Sau này, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau mới biết, nhưng lúc đó đúng là không nghĩ gì cả, có bao nhiêu đưa bác hết. Bác hẹn trong vòng 1 tuần khi xong việc bác sẽ trả, mà muộn nhất là 1 tháng.
Vậy là vài tháng qua đi, bác cứ hẹn lên hẹn xuống, cuối cùng một hôm ăn giỗ ở nhà bác trưởng, một người chị dâu buột miệng than thở về việc con gái chị có thể không kịp đi du học nếu bác không trả tiền. Mọi người mới nhìn nhau ngỡ ngàng... và việc bác vay tất cả mọi người mới bị bại lộ!
Tổng số tiền bác vay là 180 tỷ đồng. Bác lúc đó bình tĩnh trả lời là bác bị rơi vào vỡ nợ khi vay tín dụng đen để đầu tư bất động sản, lãi suất cao không trả nổi, họ dọa giết bác. Thế là bác đi vay họ hàng và giờ này đã trả hết cả nợ và lãi cho tín dụng đen.
“Còn người còn của’ bác nói rồi lạnh lùng ra xe ôtô đi về. Bác biến mất trong vòng một tuần, không ai biết bác đi đâu làm gì. Người chị dâu họ buột miệng “làm lộ bí mật” tự nhiên bị mắng là vì cháu mà bác cháu đi tự tử rồi?
Khổ thân chị, là con cháu chúng tôi cũng không biết phải làm gì. Mặc dù, chúng tôi là người mất nhiều nhất. Sau một tuần, bác xuất hiện nêu rõ đã ly dị, toàn bộ tài sản thuộc về chồng! Người không liên quan gì đến các khoản vay mượn của bác.
Bác trai, người luôn đi cùng bác khi vay tiền chúng tôi bây giờ phủ nhận mọi thứ. Bác tuyên bố: năm 2020 bác sẽ trả nợ cho anh chị em và các cháu? Giờ này để bác yên. Thà rằng là người ngoài thì chúng tôi đã có thể đem ra pháp luật, vì các khoản vay đều có giấy viết. Đằng này là bác ruột, bố mẹ và các cô bác khác trong họ cấm chúng tôi không được làm gì, nếu không sẽ bị từ ra khỏi dòng họ.
Đại gia đình có thể nói là sụp đổ từ đây, các buổi giỗ, ngày sinh nhật, mừng thọ... không còn được tổ chức. Các bác, anh chị gặp nhau là khóc, không khóc sao được khi: Nhà thờ họ và khu vườn hoa quả rộng mênh mông ở ngoại thành Hà Nội sẽ phải bán đi. Vì bác trưởng đã đặt sổ đỏ ngôi nhà đó (cùng với ngôi nhà của bác). Khi em ruột đến nói cần tiền và gợi ý đặt sổ đỏ, bác trưởng ở quê thì biết gì đâu, em gái giỏi giang bảo gì thì biết đấy.
Ba gia đình cháu họ chuẩn bị ly dị, vì ba người chị dâu đã phản đối ngay từ đầu không cho bác vay, nhưng ba anh chồng thì không chịu vẫn cho vay. Bây giờ phá sản... không có tiền trả lương cho người làm, họ đã đập hết công xưởng mà chủ vẫn không dám gọi công an.
Bốn anh chị em họ khác của tôi sẽ chưa thể lập gia đình và không biết bao giờ mới có thể vì tiền xây nhà và cưới vợ, vì tiền đã đưa bác hết rồi. Rất nhiều cháu đã phải bán xe, bán nhà và nhiều điều nữa mà chắc tôi sẽ không đủ kiên trì ngồi liệt kê ở đây.
Tóm lại cháu nghèo nhất là tôi tiết kiệm được từ ngày đi làm đến giờ 50 triệu đồng cũng bị bác vay mất, cho đến anh họ tôi rút toàn bộ 25 tỷ tiền làm ăn và tiền lương nhân viên.
Vấn đề là Huyền Như sẽ bị ngồi tù để suy nghĩ về hành động của mình, hay có thể nói là trả giá. Còn bà bác tôi thì đang ở một căn hộ hạng 5 sao giữa thủ đô, vẫn xe Lexus, trên facebook vẫn đầy đủ các hình ảnh đi ăn chơi ở nước ngoài, quần áo hàng hiệu... bác vẫn về ngôi biệt thự giàu sang của bác để tâm sự với bác trai và các con bác.
Chúng tôi đau đớn nhìn và cay đắng khi không thể làm gì, không đòi lại được một đồng, khi bố mẹ cô dì chúng tôi vẫn bảo vệ người chị của họ là người tốt nhưng bị hoàn cảnh đưa đẩy. Tôi mong rằng sẽ có lúc bác nghĩ lại và trả cho các cháu.
Không biết mọi người có sống được đến năm 2020 để thấy được ‘vận may lại đến’ và rằng bác sẽ trả nợ được hết cho mọi người hay không? Chẳng biết có bao giờ bác nghĩ đến hậu quả và bi kịch bác gây ra không? Bác từ cả họ, không gặp một ai.
Mẹ tôi có nhớ chị mà gọi điện cũng bị bác nói: đã bảo năm 2020 sẽ trả tiền, rồi dập máy. Tôi nghĩ đồng tiền và áp lực của nó đã làm nên những Huyền Như, những con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Đồng tiền không những bán rẻ đồng nghiệp mà gia đình cũng là nơi họ sẵn sàng lừa lọc.
Qua đây, mong rằng các bạn cũng rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình. Mọi người đừng để cơ hội ‘tiền phá hỏng tình cảm’ xảy ra, như bi kịch của đại gia đình tôi hiện nay.
>> Xem thêm: Chân dung nữ đại gia xinh đẹp trong vụ Huyền Như
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.