Hiện em là cô nhân viên văn phòng tại thành phố mang tên Bác, công việc sáng đi chiều về ổn định, không quá bon chen. Có lẽ vì vậy mà đã qua 33 xuân xanh em vẫn chưa tìm được anh.
Quê em ở miền Tây, cách thành phố không quá xa nên cuối tuần em vi vu về nhà để tạm xa nhịp hối hả của thành phố, hoặc thỉnh thoảng cũng sẽ xách ba lô và đi khám phá những nơi đẹp đẽ của đất nước mình. Hiện tại mong có anh đồng hành với em trên những chuyến đi này, được không anh?
Về anh, em cũng không đặt tiêu chuẩn gì quá cao, chỉ cần anh hiểu và thương yêu em, cùng nhau đồng hành, chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Và chỉ có một yêu cầu nho nhỏ là anh không hút thuốc nhé vì em không chịu được mùi khói thuốc.
Hy vọng năm mới chúng mình có thể cùng nhau trải qua những niềm vui mới của cuộc sống anh nhé.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ của em. Chúc mọi người vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ