Năm đầu tiên Việt Nam xuất khẩu gạo cũng là năm anh ra đời (1989), ấy vậy mà chú anh lại bảo anh ra đời do Trung Quốc xâm lược (bố anh làm y tế trong quân đội).
Tính cách: điềm tĩnh, ngố/ ngốc nghếch. Nếu em năng động, sắc sảo thì tuyệt. Anh hiền lành.
Quan điểm sống: Gia đình là cốt lõi. Anh sinh năm 1989 nên em có thể từ 18 đến 35 tuổi. Cuộc sống bây giờ tốt hơn, độ tuổi sẽ rộng hơn chút. Nước có quốc pháp, nhà có gia phong. Anh muốn cùng em xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho gia đình.
Anh còn thiếu 37 cm là tròn 1,7 m đó. Em cao thì rất hay, có thể bù trừ cho anh, còn thấp thì thật tuyệt vời vì em sẽ trẻ mãi. Anh biết sơ sơ tiếng Nga, từng ở TP HCM gần một năm, ở Hà Nội sáu tháng, giờ ở quê nhà Hà Nam.
Anh thích đi ngắm rừng núi, trồng cây. Học kinh tế nhưng anh thích kiếm tiền đơn giản, suy nghĩ đơn giản nên từng thất bại trong việc nuôi bò. Hiện tại anh nuôi ong mật, ít thôi, vẫn thích trồng rừng và đang tìm một công việc có thể chủ động về không gian và thời gian. Anh không thích ở một chỗ dù cuộc sống chưa cho phép dịch chuyển.
Anh chưa yêu ai, chỉ thoáng qua kiểu thích thôi. Tại hơi ám ảnh về mốc thu nhập mà bố bảo: nuôi được ba người hãy yêu. Giờ anh không muốn thế nữa, muốn có người đồng hành phát triển kinh tế, đủ điều kiện thì đẻ một hai con thôi em nhỉ. Bố mẹ còn khỏe nên anh nghĩ lúc này ở riêng tốt hơn. Em chưa yêu ai như anh thì tuyệt, còn nếu em có con rồi cũng hay.
Anh đang phấn đấu một năm để ra 200 triệu thôi, nếu không được sang tháng năm năm sau buộc anh phải thay đổi rất lớn. Em có muốn đồng hành với anh không? Chúng ta cùng tiến bước hoặc đơn giản chỉ là cho nhau lời khuyên thôi.
Vậy nhé, hãy liên lạc với anh nếu em muốn tìm hiểu sâu hơn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Chuyền Vũ
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Thanh Liêm, Hà Nam
- Giới tính: Nam