Thương gửi anh - người mà em sắp được gặp,
Năm 2017, thầy tử vi nói đừng lo lắng, em sẽ lấy được chồng thôi. Thế mà giờ, em thấy lo quá (cười). Em không vội lấy chồng nhưng vội tìm anh. Vì vậy, em nghiêm túc nắn nót, viết đi viết lại câu từ để gửi anh một bức thư chân thành. Hy vọng anh sẽ đọc được nó.
Em sẽ nói gì về mình nhỉ?
- Với một mớ hỗn độn trong đầu kẻ nói nhiều, em quay sang hỏi con mèo: "Mày có nghĩ anh ấy thích tao gọi là 'cậu - tớ' mỗi khi tao muốn xin xỏ gì đó, gọi là 'anh gì ơi' nếu muốn làm lành, gọi là 'đồng chí ơi' nếu muốn xin ý kiến hay gọi với bất kể cái tên dễ thương gì mà tao nghĩ ra không nhỉ?". Con mèo gật đầu. Thật ra, em chỉ muốn anh biết là em thích sự hài hước, hàng ngày tập kể chuyện cười để cuộc sống thêm vui vẻ chứ không khó gần hay lạnh lùng đâu.
- Em ra trường 7 năm rồi, công việc xoay quanh các dự án ngành y và tiếp xúc nhiều với cộng đồng. Em có sự cầu thị và yêu thích công việc này.
- Em rất thích thể thao. Trước đợt dịch này, em thường chạy bộ, lâu lâu mang xe ra đạp vòng vòng. Em hào hứng mua cái ghế xếp dã ngoại, nhưng mới chỉ dùng cho việc ngồi đọc sách ngoài ban công thôi. Hy vọng hết dịch nhanh nhanh rồi chúng ta đi camping hoặc leo núi để được xài cái ghế này. Nếu có chút tò mò về ngoại hình của em, vậy anh tạm hình dung cô này cao 1,56 m, nặng 46 kg, cơ thể cân đối và đang nuôi tóc dài nhé (mục tiêu đến giữa lưng thôi).
- Với em, bữa cơm là một điều gì đó rất quan trọng nên mong muốn dù mình có bận đến đâu cũng sẽ nấu và ăn cơm cùng nhau. Em không quan trọng mình tốt nghiệp đại học bằng gì nhưng nhất định sẽ hoàn thành chứng chỉ nấu ăn sơ của sơ cấp trước khi lấy chồng, vì em rất muốn những người mình yêu thương được ăn ngon.
- Bạn bè nhận xét em là người độc lập, có cá tính, khá thẳng tính, nhưng em thì thấy mộng mơ và nhạy cảm là tính cách nổi trội hơn (cười). Quan điểm của em về tình yêu đơn giản lắm, yêu thì phải cảm thấy vui, hạnh phúc; yêu thì phải cảm thấy mình và người đó tốt lên. Vì vậy, có thể em sẽ không giải quyết được những vấn đề công việc hay cuộc sống của anh nhưng mong chúng ta luôn lắng nghe, đi cùng nhau, tin tưởng và động viên nhau. Sau tất cả, chúng ta khép lại một ngày dài bằng việc cùng ăn cơm, làm việc nhà, trồng cây, đọc sách, xem phim. Đôi khi có vài cuộc tranh luận sâu sắc một chút, chủ đề thế nào cũng được, ví dụ làm thế nào để chúng ta không vứt tất ra nhà?
Còn về anh:
Thật khó để mô tả vì em sẽ dành thời gian tìm hiểu tính cách và con người anh chứ không phải là hình mẫu em kỳ vọng, nhưng nếu phù hợp với những giá trị lớn này, có lẽ chúng ta sẽ dễ làm quen với nhau hơn:
- Dù là ước mơ lớn hay nhỏ nhưng anh là người có ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống, có chí tiến thủ.
- Dù ngoại hình đẹp ít hay đẹp nhiều (điểm này là do mắt nhìn của từng người mà nhỉ) nhưng hy vọng anh luôn gọn gàng, cơ thể cân đối vì em thích người biết chăm sóc sức khỏe bản thân.
- Dù anh nói ít hay nói nhiều nhưng hy vọng anh sẵn sàng chia sẻ, em sẵn sàng lắng nghe. Chúng ta sẵn sàng hoàn thiện tính cách, thói quen tốt.
- Có điều này, em mong rằng anh lớn hơn em vài tuổi thôi, chưa kết hôn, không hút thuốc và nghiêm túc để tìm hiểu nhé.
Ai cũng có cuộc sống, ước mơ và tính cách riêng, tìm được người để đồng hành đã khó, tìm được người đồng hành mà có thể san sẻ, cùng nhau trải qua vui buồn và cùng nhau khích lệ lại càng khó hơn, nhưng em vẫn phải tìm thôi (cười).
Em hơi hồi hộp để viết và gửi bức thư này. Nếu anh thấy thú vị, hãy gửi thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hân
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ