Khi còn đi học, em sợ nhất môn Văn, vì viết văn phải viết dài, đúng đề và nhiều cảm xúc, nhiều câu từ để ghi. Lúc thi, em chỉ mong môn Văn viết qua tờ giấy thứ hai là ổn, dù không biết có cảm xúc tê tái không, nhưng tính theo độ dài là được và yên tâm nộp bài, dù biết chẳng có được điểm bảy, điểm tám đâu.
Dù vậy, hôm nay em cố gắng viết nhiều cho đủ độ dài, đủ tâm tư để anh đọc, hiểu và thầm mong gặp đúng người phù hợp.
Em có vẻ ngoài hơi khó chịu, lạnh lùng và ít nói nhưng thật ra sống rất tình cảm, nghiêm túc, lắng nghe, chia sẻ, quan tâm mọi người và hơi nhây nhây nếu anh chịu khó khai thác.
Công việc của em tương đối ổn định nhưng dự kiến vài năm nữa, em sẽ mở một quán ăn, muốn sau này có một nguồn thu nhập lâu dài. Anh có chung ý tưởng với em thì hay quá, hoặc nếu anh đang mở quán ăn, công ty hay một tiệm gì đó, em có thể phụ anh nè.
Để đồng hành lâu dài về phía trước, chúng ta phải cùng chung quan điểm sống, tính cách và cách nhìn. Vì thế, anh phải là người nghiêm túc, chân thành, kinh tế ổn định, cùng hoàn cảnh với em, không hút thuốc và nhậu ít khi cần thiết nhé. Em thích anh là một single dad vì chúng ta sẽ có nhiều đề tài để nói, để quan tâm, con em có thêm bạn, còn em có anh.
Mong sẽ gặp anh. Em chìa tay ra chờ anh đấy.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ