Em đã suy nghĩ rất nhiều khi viết những dòng tâm sự của mình. Em xin lỗi vì từng tổ chức đám cưới. Vì những mâu thuẫn nên tụi em vẫn chưa đăng ký kết hôn, chưa có con và quyết định kết thúc sau vài tháng sống cùng. Cảm giác trong em là nỗi sợ hãi, sợ mỗi lần về nhà bị khóa cửa, không vào được nhà. Cảm giác sợ hãi những đêm hôm lò mò thức dậy làm việc nhà để kịp giờ đi làm.
Mong anh có thể thấu hiểu giùm em, anh có thể chia sẻ giúp em việc nhà, em còn công việc, còn ước mơ của riêng mình. Dẫu biết có những việc phụ nữ nên chu toàn nhưng em rất mong anh có thể phụ giúp. Em cũng thèm những chuyến du lịch, những hôm cùng về nhà thăm hai bên nội, ngoại, những buổi hẹn gặp bạn bè vào dịp cuối tuần. Ba mẹ sẽ rất vui khi thấy con cái của mình hạnh phúc.
Tất cả những điều đó em không được trải qua trong suốt thời gian qua. Cuộc sống tình cảm không tốt đẹp sẽ là sự dằn vặt cho cả hai, chúng ta bị phân tâm rất nhiều. Em không muốn anh đến cơ quan làm việc mà phải suy nghĩ, lăn tăn về gia đình vì đã có em chăm sóc gia đình. Em mong rằng sự chăm sóc đó là do em tự nguyện, xin anh đừng bắt buộc em phải thế này thế kia, như vậy rất mệt mỏi.
Anh biết không, đã rất lâu rồi em chưa tự thưởng cho mình một món quà, em cũng quên mất ngày sinh nhật của mình. Giờ đây, em quyết định phải vươn dậy và tiếp tục hành trình cuộc sống của mình. Mong anh có thể đồng hành cùng em. Và em cũng mong rằng nếu chưa đủ sự thấu hiểu và chia sẻ, xin đừng tốn thời gian của nhau. Vì mỗi một nỗi đau, cần thời gian rất dài để có thể chữa lành. Em không muốn sau này anh lấy những nỗi đau đó dằn vặt em.
Em nghĩ rằng, hiện tại và tương lai rất đẹp, mọi việc đã qua đều là bài học. Những việc cần làm cũng đã làm, mỗi người được gặp trong cuộc đời này mình cũng đã gặp và học những bài học. Em nghĩ phía trước còn rất nhiều việc mình phải làm, còn những dự định cho tương lai: công việc, gia đình, ba mẹ,... nên em không còn thời gian nghĩ về những chuyện đã qua.
Mong tìm được anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ