Em đúng 40 tuổi, trước đây không có ý định lập gia đình nên cuộc sống trôi qua bình lặng thôi à. Gần đây có vài việc làm em thay đổi chút trong suy nghĩ. Em muốn tìm cho mình một cơ hội dù hơi muộn. Sự thay đổi này có tốt hơn không em cũng không biết nữa, nhưng cứ thử xem sao anh nhỉ? Em nói sơ lược về em nha:
Trình độ: đại học
Công việc: làm tự do
Kinh tế: ổn, đã có nhà, xe chưa mua vì lái dở thi bằng 3 lần mới đậu
Ngoại hình: chubby nên siêng tập thể dục
Mặt mũi: không xinh nhưng cười tỏa nắng thấy đủ hết răng
Kỹ năng: biết làm việc nhà, nấu ăn nhanh, khá ngon, gọn, trình bày đẹp
Nhược điểm: thụ động, an phận, hơi hậu đậu...
Nhu cầu tình cảm: cao, rất thích được quan tâm, chia sẻ, âu yếm, yêu thương và ngược lại. Sở thích: đọc truyện, thích ở nhà trùm mền nghe mưa, thích mặc đẹp và gọn gàng, trang điểm nhẹ, thỉnh thoảng đi nghỉ dưỡng... Con cái không có cũng không sao hoặc đẹp nhất là một bé ạ
Về anh:
Tầm tuổi em trở lên hoặc nhỏ hơn 2-3 tuổi thôi để chúng ta dễ đồng cảm nhé
Anh độc thân hay đã ly hôn cũng được
Anh thấy anh tốt là được còn lại tùy duyên nhé
Anh ở TP HCM hoặc các tỉnh lân cận gần em nha
Anh xem bài viết của em thấy thích thì liên lạc em nhé, chúng ta sẽ trao đổi thêm nếu phù hợp nè. Cảm ơn mọi người đã đọc bài, mong thư!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tú
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ