Người gửi: Vũ Thị Thu Nga
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Mong ngày về - Đón xuân ở Suwon, Korea
Tôi xin gửi lời Chúc mừng năm mới tới quê hương Việt Nam lời Chúc năm mới an khang, thịnh vượng, với nhiều thắng lợi mới trong công cuộc phát triển của đất nước, để hướng tới một đất nước như mong đợi của Bác, của Đảng và của mọi người dân Việt Nam. Đó là Việt Nam sẽ càng đổi mới và phát triển hơn, người dân Việt Nam sẽ càng ấm no hơn trong sự yên lành, và tất cả các em nhỏ đều được cắp sách đến trường học.
Đây là Tết thứ hai tôi ăn Tết xa quê hương, cũng như bao người con xa xứ khác, nỗi nhớ nhà, nhớ Hà Nội, nhớ quê hương đất nước càng sâu đậm hơn khi xuân về, Tết đến. May mắn hơn những người con xa xứ khác ở châu Âu, tôi đang được hoà nhịp đón xuân cùng với người dân Hàn Quốc, một đất nước nằm ở Đông Bắc Á, ăn Tết cổ truyền theo lịch âm giống như Việt Nam. Tuy là nước rất phát triển nhưng nơi đây người dân Hàn vẫn giữ đậm nét truyền thống trong những dịp lễ tết.
Tuyết không rơi nhiều như mấy ngày trước nhưng tôi cũng như các bạn đang học và làm việc ở Hàn Quốc đều ăn Tết với tâm trạng hội hộp và nhớ nhà... đến chạnh lòng. Tuy tiếng cười và lời chúc cũng vang lên trong mỗi ngôi nhà của người Việt, mùi hương thơm, bánh chưng, hộp mứt của Việt Nam, ngũ sắc của hoa quả của Hàn Quốc tất cả đều rất đầy đủ, nhưng Xuân vui trọn vẹn sao được khi bên cạnh không có bố mẹ, anh em và người thân. Ngoài kia, đường phố rất đẹp và nhộn nhịp nhưng tôi thèm được cùng gia đình đi chúc tết và lễ chùa hay cùng bạn bè dạo xuân trên đường phố Hà Nội bằng chiếc xe máy của mình.
Bỗng dưng tôi muốn hát, những bài hát về quê hương, về Hà Nội.
Tôi cũng rất thích nghe quan họ, và thưởng thức tiếng đàn bầu. Tôi mê tiếng đàn bầu, bởi nó chất chứa nỗi lòng của tôi và mang đậm hồn Việt Nam.