Từ khi ra trường đến nay, 15 năm rời xa vòng tay mẹ, con như chú chim non chập chững. Rồi con lập gia đình, mẹ chính là tấm gương tảo tần, chu đáo để con học hỏi, vun vén mỗi ngày. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, những lá thư, những cuộc trò chuyện đường dài của mẹ đã giúp con định hướng và có cách giải quyết trọn lý, vẹn tình. Thế rồi cuộc sống cuốn con đi, con cứ mải miết lo toan với gia đình nhỏ riêng mình, rồi đưa ra hàng tá lý do: lúc thì chưa đủ điều kiện kinh tế, khi thì bầu bí, rồi thì cháu còn nhỏ, rồi thì quá bận việc… nên chưa có Tết nào con về đón Tết cùng bố mẹ. Ngoảnh lại, bố đã đi xa với thế giới riêng của bố, có lẽ nơi ấy bố sẽ đoàn viên theo cách riêng với tổ tiên ông bà, với bạn bè chiến hữu cùng chiến đấu chiến trường ngày ấy…
Nhiều người vẫn bảo con giống mẹ có lẽ ở cái vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn tròn. Còn chồng con thì bảo “Em giống mẹ nhưng còn lâu em mới bằng mẹ!” Bản thân con cũng biết, con là bản sao của mẹ, nhưng là bản sao “lỗi” khi con tự nhận thấy còn rất nhiều thứ con cần phải học ở mẹ. Tết này sẽ là một cái Tết đặc biệt vì năm nay con được đón Tết bên mẹ. Và con cũng hiểu nhà mình ở tỉnh lẻ nên gần 70 năm qua mẹ chưa có dịp thưởng ngoạn đường hoa, ngắm nhìn tận mắt nhiều loài hoa mới lạ, đẹp mắt. Năm nay con sẽ đưa mẹ tới đó tham quan, sẽ chụp hình cho mẹ để lưu lại kỷ niệm cho con cháu mai sau. Đây sẽ là món quà tinh thần nho nhỏ con muốn dành tặng mẹ. Sẽ chẳng là gì so với công ơn biển trời mẹ đã dành cho chúng con cả về vật chất lẫn tinh thần.
Nghe đâu đây giai điệu da diết: “Quà nào vui bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên…”. Ngoài kia xuân đã đến bên thềm, phố phường dường như cũng duyên dáng hơn, rộn rã hơn khi được khoác trên mình tấm áo mới với cờ hoa rực rỡ, đèn nháy đủ màu. Mong có thật nhiều mùa Xuân nữa con vẫn được bên mẹ như xuân này.
Kính tặng mẹ!
Mấy chục năm qua cho đến tận bây giờ
Mẹ vẫn cứ tảo tần, thức khuya, dậy sớm
Vẫn lo lắng cho con dù con đã lớn
Trách mẹ, mẹ cười: “Mẹ quen thế rồi con”
Con gái của mẹ!
Lê Thị Hồng Nhung
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |