Đêm qua, hồ Gươm trở thành điểm hẹn của người dân Hà Nội. Dù là Tết dương lịch nhưng hàng nghìn người đã đến đây để hưởng tiết xuân của năm mới và chờ đón giao thừa. Cảnh sát phải căng dây cấm xe để khu vực này chỉ dành cho người đi bộ. Những sân khấu ngoài trời thu hút nhiều người nhất. Lan Anh và Tuấn cũng đã phải đến đây từ hơn 8h mới chọn được một chỗ có thể nhìn thấy người biểu diễn. Nhưng cũng có nhiều người đơn thuần chỉ đi dạo để ngắm phố phường cùng bạn bè.
Rất nhiều người nước ngoài cũng đổ ra đường để đón năm mới. Họ cũng muốn nhờ vào không khí vui vẻ của người Hà Nội, xoá đi cảm giác xa gia đình trong ngày Tết. Chị Anna, du khách đến từ Thuỵ Điển, rất thích thú khi xem tiết mục xiếc hài tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chị hồ hởi nói: "Các bạn đón năm mới hay thật đấy, mọi người đổ dồn ra phố chỉ là để đi bộ. Họ xem các chương trình biểu diễn tự do rất hào hứng và chăm chú. Tôi sẽ kể lại điều này với bạn bè ở nhà bằng những bức ảnh tôi chụp đêm nay".
Các tụ điểm vui chơi khác như Công viên nước Hồ Tây, các nhà hát, câu lạc bộ văn hoá, vũ trường... cũng đông nghẹt người. Đặc biệt, các quán cà phê chật cứng khách, họ đến đây để ngồi chờ thời khắc chuyển giao sang năm mới cùng bạn bè. Tất cả các quán Karaoke đều hết chỗ. Một chủ quán trên đường Nguyễn Biểu cho biết đến 21h đã không còn phòng, nhiều tốp thanh niên đã đặt chỗ từ hôm trước.
23h55' không gian quanh Hồ Gươm trầm xuống, mọi người lặng lẽ nhìn về chiếc đồng hồ của Bưu điện Hà Nội chờ đợi. Rồi tiếng reo vui oà lên khi chuông báo hiệu 24h cất lên. Chuông đồng trong đền Ngọc Sơn cũng ngân vang hòa vào bản nhạc Happy New Year rộn rã. Cùng lúc đó là những lời chúc tụng, các loại nhạc chuông điện thoại đổ dồn và nhiều nụ hôn của bao cặp tình nhân.
Đến khoảng 1-2h sáng, đường phố Hà Nội mới bắt đầu vãn người, nhưng đây lại là lúc những hàng ăn đêm đông khách. Mặt ai cũng tràn trề hạnh phúc với món khai vị của ngày đầu của năm mới.
Thúy Hà