Người gửi: MinhDuc
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Đón tết ở vùng tuyết trắng
Hôm nay, vào VnExpress vô tình tôi đọc được những bài viết của các bạn sinh viên Việt Nam viết về Tết của mình nơi đất khách quê người. Trong lòng tôi tự dưng có nhiều cảm xúc thật khó tả. Chúng tôi - những du học sinh đang học tập và sinh sống ở thành phố Irkutsk thuộc Siberia (Nga) sẽ đón cái Tết âm lịch với mỗi người một cảm xúc khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ có khoảng gần 40 sinh viên Việt Nam (diện du học sinh dạng Hiệp định). Tất cả đang học tại trường Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk với các ngành khác nhau, mọi người thật đoàn kết trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Đối với riêng bản thân tôi, đây là cái Tết âm lịch thứ hai liên tiếp nơi vùng Siberia lạnh lẽo. Thời điểm này, nhiệt độ vào khoảng âm hai mươi mấy độ hoặc có khi thấp hơn, nhưng sinh viên ở đây vẫn hàng ngày đều đặn đến trường.
Tết năm nay chúng tôi cũng sẽ tụ họp lại, cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau trò chuyện và trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Năm nay như dự định, sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức một cái Tết thật vui và nhiều ý nghĩa. Hiện tại chúng tôi đang bận bịu với việc chuẩn bị bữa tiệc đón chào năm mới. Các vị đại biểu của khoa quốc tế trường chúng tôi sẽ được mời đến dự. Đó sẽ là niềm tự hào cho sinh viên Việt Nam, vì trong bữa tiệc, chúng tôi dự định sẽ giới thiệu thêm về Tết cổ truyền Việt Nam cho bạn bè các nước. Ở đây sinh viên các nước Mông Cổ, Trung Quốc rất nhiều, cùng một số sinh viên các nước Nigieria, Ấn Độ và các nước thuộc Liên Bang Xô Viết (cũ).
Mặc dù chắc sẽ không có hương vị các món ăn dân tộc trong dịp Tết này như các bạn sinh viên ở Nigata (Nhật Bản) theo lời kể của bạn Kim Minh, nhưng không vì thế mà bữa tiệc sẽ thiếu đi phần ý nghĩa. Dịp này, các bạn nữ Việt Nam ở đây sẽ có dịp trổ tài nấu các món ăn dân tộc. Ai cũng đang mong đợi một cái Tết rất Việt Nam và thật ý nghĩa nơi vùng Siberia quanh năm tuyết trắng này.
Cho phép tôi được gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình, thầy cô bạn bè đang đón Tết ở Việt Nam cũng như tất cả người Việt Nam đang sống và làm việc ở khắp nơi trên thế giới, và gửi lời chúc mừng năm mới tới ban biên tập VnExpress.
Bạn hãy viết để chia sẻ với độc giả về Tết của mình và mọi người ở nơi bạn đang sinh sống.