![]() |
Buổi gặp mặt của nhóm sinh viên Đại học Quốc tế Nhật Bản (Ảnh do tác giả cung cấp). |
Cách đây 2 tuần, VnExpress có trích dịch bài viết của Kyodo News về những núi tuyết khổng lồ tại Niigata và cái lạnh chưa từng xảy ra trong nhiều thập kỷ. Bạn bè, người thân từ Việt Nam đã gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe chúng tôi. Hơn bao giờ hết, truyền thông hiện đại - đặc biệt là báo điện tử - đã đóng một vai trò to lớn trong kết nối cuộc sống thường nhật.
Cũng nhờ báo điện tử, chúng tôi còn được hoà mình vào không khí Tết quê nhà. Những bài viết về đào Nhật Tân, chợ Tết Đồng Xuân, ngày ông Công ông Táo... dịp này đã gây ấn tượng mạnh cho những người sống xa nhà.
Đã 2 năm rồi tôi không được xem bắn pháo hoa đêm giao thừa. Thế là lại một lần nữa, khi mọi người náo nức kéo ra Hồ Tây, Hồ Gươm, Công viên Lê Nin để cùng đếm những giây cuối cùng của năm Ất Dậu, sẽ là lúc tôi và những người bạn nâng ly chúc nhau những điều tốt đẹp. Năm nay tuyết rơi nặng hạt, chúng tôi sẽ chơi trò ném tuyết, sẽ đốt pháo bông, sẽ mời bạn bè quốc tế nhảy múa, ca hát suốt đêm...
Mong sao người thân, bạn bè đón một cái Tết thật vui vẻ, nồng ấm và sẽ không quên chúng tôi, những người con luôn hướng về tổ quốc. Chúc VnExpress vững bước tiến lên một tầm cao mới và ngày càng được độc giả khắp thế giới tin yêu.
Kim Minh