Người gửi: Thanh Nguyễn
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Giao thừa xa Quê Hương
Xa nhà buồn lắm ai ơi!!
Giao thừa Tết đến chơi vơi nỗi lòng
Hai hàng nước mắt ròng ròng
Thương cha nhớ mẹ trong lòng xốn xang
Đây là cái Tết thứ hai con xa nhà. Nhớ nhà lắm ba mẹ ơi. Con không được ngồi quấy quần bên mâm cơm Tết gia đình. Ngồi đây, đếm từng nhịp giây chờ đón giao thừa, đợi cái giây phút thiêng liêng đó, con sẽ gọi điện thoại về chúc Tết ba mẹ và em gái.
Tết Melbourne đến trước Việt Nam 4 tiếng. Có nghĩa là con được chào đón phút giao giao thừa 2 lần: giao thừa trên đất Úc và giao thừa với ba mẹ qua điện thoại.
Tết bên này cộng đồng người Việt cũng tổ chức lớn lắm. Đêm giao thừa con cùng những người bạn xa nhà đi chùa Quang Minh, một trong hai ngôi chùa lớn nhất ở Melbourne. Ở đây cũng có múa lân, tiếng pháo, cành mai, có cả cơm chay và chương trình ca nhạc mừng xuân. Tết ở đây cũng rộn ràng nhưng sao bằng sự ấm cúng của gia đình mình.
Trước đêm giao thừa con và bạn bè cũng thắp nén hương tạ ơn trời đất, cầu mong những điều tốt lành cho gia đình và người thân. Chúng con tổ chức một buổi tiệc cuối năm nho nhỏ. Có gà luộc, bánh chưng, thịt kho, dưa giá, bánh mứt, hy vọng rằng xua tan đi nỗi nhớ nhà. Bạn bè ngồi cạnh bên nhau chia sẽ buồn vui trong năm.
Đã gần 4 giờ sáng (giờ Melbourne), con đếm nhịp kim giây. Đồng hồ điểm đúng 4 giờ. Có lẽ pháo hoa đã nổ. Mọi người đổ xô ra đường tưng bừng đón chào giao thừa trên Quê hương. Giây phút thiêng liêng ấy, con gọi điện về chúc Tết. Chỉ được nói chuyện mẹ vì ba và em gái đã đi chùa cầu bình an cho gia đình. Con cầu chúc mẹ giọng nghẹn ngào. Chắc ở đầu dây kia mẹ cũng rưng rưng nước mắt. Mẹ ơi, con không đươc bên mẹ lúc này nhưng lòng con vẫn hướng về mẹ. Chắc mẹ cũng thế, mẹ thương và nhớ con lắm phải không mẹ. Giây phút này con cảm như đang được bên mẹ.
Sáu giờ sáng (giờ Melbourne), con tỉnh giấc, mong muốn gọi ngay về nhà để được nghe giọng ba và em gái nhưng lúc này cả nhà đã ngủ rồi. Quên mất là giờ Melbourne trước Việt Nam 4 tiếng. Bây giờ là 2 giờ sáng ở nhà mà.
Một giờ chiều, con gọi về chúc Tết ba. Giọng ba rất lớn nhưng không còn mạnh mẽ như xưa. Con biết ba đã già không còn khoẻ như xưa. Ba đặn dò con phải cố gắng học, cần cù siêng năng, chịu khó nơi xứ người. Dù vất vả cũng không được nản chí. Ba ơi, ba đã tiếp sức cho con, cho con thêm ý chí để vượt qua những khó khăn cả một chặng đường dài.
Bây giờ đã là 8 giờ tối. Melbourne vẫn như những ngày bình thường. Bạn bè trong nhà cũng đi làm, về nhà và chuẩn bị cơm nước như những ngày bình thường. Không có gì lễ nghi gì đặc biệt. Chúng con đón Tết trong lòng, qua điện thoại và thông tin tin tức online. Tết Melbourne là thế!
Thanh Nguyen
Nghien Cuu Sinh RMIT University
Webmaster, Hoi Sinh Vien Vietnam Tai Melbourne
Melbourne Overseas Vietnamese Student Assocaition (MOVSA)