Theo mình nghĩ cách xưng hô không quan trọng lắm đâu bạn ơi, quan trọng là tình cảm mình đối xử với nhau kìa. Chị Huyền của bạn đã sống hơn nửa đời người vì bạn rồi dù trong âm thầm, nhưng đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Mình hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ nhưng hành động dọn ra ngoài ở cũng làm tổn thương không nhỏ đến chị Huyền của bạn đó.
Không có gì là không thể chấp nhận, chỉ là do bản thân mình có muốn hay không thôi. Chúc bạn có quyết định sáng suốt nhất. Đừng làm tổn thương người mà bạn thật sự yêu thương và kính trọng, quan trọng hơn người đó là người thân duy nhất trên cõi đời này của bạn đó.
Nửa đời sống âm thầm đau khổ đã quá đủ cho những sai lầm trong quá khứ. Phần đời còn lại không lẽ lại tiếp tục phải sống trong đau khổ âm thầm sao bạn? Người duy nhất có thể mang lại niềm vui cho cô ấy chỉ có bạn. Thân!
Quyen pham