Người gửi: Straw,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Don Juan và sự tha thứ
Chuyện Lâm Hùng cũng đã có nhiều ý kiến, nên tôi không có ý định góp thêm lời luận bàn về chuyện này. Trong câu chuyện của Hùng, phần tôi quan tâm là cách mọi người tham gia góp phần giải quyết mọi chuyện sao cho tốt đẹp hơn.
Tôi không hề biết Lâm Hùng, Phương Nhi, hay bất cứ ai trong câu chuyện, và cũng không sống ở VN để theo dõi những scandal trong nước. Theo tôi, luật pháp sẽ ra quyết định cuối cùng cho cả đôi bên nếu không dàn xếp được nội bộ, nhưng trước khi bị "kết tội", các bạn hãy đối xử với những người trong cuộc như những người bình thường. Và hay nhất là "mở một con đường sống" cho Lâm Hùng chứ đừng "dồn người khác vào chân tường".
Cuối cùng, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn với cách dư luận chúng ta lên án. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là giả sử có một vài "nhầm lẫn" đáng tiếc nào đó thì việc "làm lại từ đầu" của Hùng hoặc Nhi sẽ trở nên vô cùng bế tắc.
Nhắc đến chuyện Sở Khanh thì tôi liên tưởng nhiều về Don Juan hơn vì câu chuyện kết thúc với việc dư luận biết thông cảm và tha thứ sau những nỗ lực không ngừng của Don Juan. Theo tôi, có lẽ Lâm Hùng muốn xoa dịu dư luận khi tuyên bố: cho tiền ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Và ai cũng nghĩ đó là một sự tuyên bố không được khéo léo nếu không muốn nói là ngờ nghệch. Nhưng ta hãy rộng lòng mà bỏ qua và cho thêm cơ hội để anh xem xét và ... làm lại nếu muốn chứng tỏ "bản lĩnh đàn ông".
Viết bài này, tôi chỉ mong những người trong cuộc và dư luận hãy bình tâm hơn, tuổi đời của cả hai người đều còn trẻ, và cơ hội làm lại cũng rất nhiều. Vậy dư luận chúng ta sao không cho họ một cơ hội?