10h đêm 31/12/2006, đang chạy chầm chậm trên đường Kim Mã, phát hiện phía trước có một toán thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ đang dàn hàng 4, hàng 5 phóng xe với tốc độ cao, thượng sĩ Phạm Quang Huy, cán bộ tham mưu Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội nhấn ga, chiếc xe Jeep lao nhanh đuổi theo. Một vài tiếng hét vang lên cảnh tỉnh đồng bọn: "Cơ động đấy...", lập tức các chú "trống choai" tách ra, giảm ga chạy chậm lại.
![]() |
Tổ tuần tra cơ động Đại đội 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động xử lý vi phạm. Ảnh: Anh Đức. |
Đến gần Cửa Nam, đột nhiên một thanh niên tóc chải dựng ngược vượt lên song song với chiếc xe Jeep, đưa ánh mắt hằn học nhìn các cảnh sát trên xe, rồi buông lời chửi thô tục. Thượng sĩ Huy nghiến chặt răng, hàm anh hơi bạnh ra, tuy nhiên anh vẫn giữ đều ga không giảm tốc độ. Hiểu đồng đội đang bức xúc trước thái độ khiêu khích của thanh niên nọ, thượng úy Nguyễn Văn Hải đặt tay lên vai Huy cười: "Ngày nào mình chẳng gặp những chuyện như thế, để tâm làm gì...".
Trời về khuya se lạnh, sau thoáng rùng mình, đại úy Phạm Thế Hùng cho biết, trong những chuyến tuần tra kiểm soát, các anh thường xuyên phải đối mặt với thái độ khiêu khích của những thanh niên quá khích. "Họ chửi anh em đi tuần tra, nhưng nếu chúng tôi yêu cầu dừng xe kiểm tra và chấn chỉnh thì lập tức họ vu cho cảnh sát lạm quyền hành dân. Vì vậy, trong những trường hợp như này, chúng tôi chỉ còn biết... cười", anh Hùng tâm sự.
Chiếc xe đột ngột dừng lại rồi lùi nhanh vào ven đường Giang Văn Minh, nơi có 2 cảnh sát cơ động vừa ép 2 thanh niên đi trên một chiếc xe máy Ware vào lề đường. Một trong 2 cảnh sát lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào: "Chúng tôi thuộc tổ tuần tra của Đại đội 3 xin báo cáo: 2 thanh niên này có hành vi đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường lại không tuân theo hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Chúng tôi truy đuổi đến đây thì bắt được". Vừa lúc này có tin nhắn của người yêu của anh cảnh sát trẻ gửi đến với nội dung: "Đêm giao thừa, mọi người đều được người yêu dẫn đi chơi, còn em thì phải ở nhà một mình. Em ứ thèm chơi với anh nữa". Anh chàng có vẻ bối rối, phân bua: "Em đã bảo là phải trực đến 2h mới hết ca, những ngày này thì đi chơi làm sao được, thế mà cô ấy còn giận dỗi..."
![]() |
Chiến sĩ Đại đội 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động chốt chặn tại ngã tư Kim Liên. Ảnh: Anh Đức. |
Chuông đồng hồ trên nóc Bưu điện Hà Nội điểm 12 tiếng, dòng người đi đón giao thừa quanh bờ hồ Hoàn Kiếm vẫn khá đông. Tuy nhiên, dòng xe thứ tự nối đuổi nhau như một con trăn khổng lồ trườn trong đêm. Tuyệt nhiên không xảy ra hiện tượng các nhóm thanh niên quá khích rồ ga bốc đầu hay lạng lách đánh võng trên đường. Do vậy không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ như thời điểm này năm ngoái. "Những năm mình không phải trực, đưa bà xã đi chơi qua đây hầu như đều xảy ra ùn tắc không nhích nổi. Năm nay, nếu biết không tắc thì chắc bà xã mình sẽ tiếc lắm..."
2h sáng, chiếc xe Jeep đã chạy được khoảng 5-6 vòng quanh thành phố. Tất cả những nơi được coi là "điểm nóng" như Đào Duy Anh, đường Giải Phóng, Bà Triệu, Yên Phụ, Lê Thanh Nghị, Lê Văn Lương, Phạm Hùng... đều yên ả không xuất hiện các tay đua. Theo thượng úy Hải thì năm nay, do ra quân đồng bộ, kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm nên có vẻ các "quái xế" cũng chờn không dám manh động như mọi năm. "Nếu tối mai (1/1) không phải trực, mình sẽ đưa bà xã đi chơi bù", Hải tâm sự.
Sáng 1/1, trao đổi với VnExpress, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đỗ Quang Tuyến cho biết, cả đêm giao thừa chỉ có 5 xe bị tạm giữ vì vi phạm nghị định 152 của Chính phủ.
Anh Đức