![]() |
Diễn viên Đơn Dương trong phim "Chúng tôi là những người lính", đóng tại Mỹ. |
- Trong phim "Đời cát", anh phải vào vai trong một mối tình tay ba, một người đàn ông loay hoay với hai người đàn bà. Ở ngoài đời, anh đã gặp tình huống như vậy chưa?
- Tại một thời điểm, tôi phải phân thân giữa hai người đàn bà? Chắc là chưa rồi. Tôi từng yêu rất nhiều nhưng chưa bao giờ yêu hai người một lúc.
- Có lúc nào, anh đang sống với một người mà lại nhớ tới một người khác?
- Sau khi cưới vợ, tôi hay nhớ về một người mà tôi yêu trước kia. Tôi và cô gái đó có rất nhiều kỷ niệm.
- Với anh, trong tình yêu, sự khác biệt tuổi tác có quan trọng?
- Không, tôi có thể yêu người trẻ hơn mình khá nhiều.
- Thế còn những phụ nữ hơn tuổi?
- Lần đầu tiên tôi yêu một người lớn tuổi hơn, đó là Thanh Lan. Hồi đó tôi 29, Thanh Lan hơn tôi 9 tuổi. Chúng tôi quen nhau khi cùng đóng phim Bài ca đâu chỉ là nốt nhạc. Nàng có tính cách hồn nhiên, mộc mạc, tôi gọi nàng là women child (người đàn bà trẻ con). Lúc đó, nàng đã rất nổi tiếng còn tôi chưa là ai cả. Người ta hay nói về tính thay người tình của nàng nhưng với tôi, đó là một mối tình đẹp.
- Anh làm thế nào khi bị phản bội?
- Vài tháng trước đây, tôi bị một cú sốc. Tôi yêu một người ngoài Hà Nội, mãi sau mới biết người ấy yêu tôi song song với một kẻ thứ ba. Khi biết tin, tôi đã chủ động chấm dứt.
- Anh có duyên với phụ nữ Bắc?
- Vợ cũ của tôi cũng là người Bắc, những người yêu của tôi cũng vậy.
(Theo Đẹp)