![]() |
Đơn Dương (trái) tại trường quay của phim Những người lính. |
- Ăn Tết ở trời Tây cũng thú vị chứ sao?
- Không có đâu. Nếu Tết ta vào ngày thứ 3, thứ 4 thì mọi người sẽ tổ chức vào cuối tuần. Nhà ai biết nhà đấy, buổi tối ngồi nhà xem tivi, đốt pháo bông, ăn mứt kẹo, cũng có nhà chẳng tổ chức gì cả.
- Ở nước ngoài lâu vậy, làm sao anh quán xuyến việc nhà?
- Tôi có hai đứa con trai khá lớn và rất ngoan. Nhà cửa, các cháu và mẹ già thì nhờ bà chị trông nom giùm. Hàng ngày, tôi e-mail về để kiểm soát các con và bắt chúng liệt kê việc học thật tỉ mỉ.
- Thời gian rảnh ở Mỹ anh làm gì?
- Tôi đã xin đi làm ở Thung lũng điện tử, cũng trực máy như những người bình thường khác: 9 USD/giờ. Họ làm hai ca thì mình chỉ làm một, sáng mang cặp lồng cơm theo và tối mới tan tầm.
- Có lẽ anh có quá nhiều cơ hội để nhận cát-xê Mỹ nên các đạo diễn nhà ngại mời anh vào phim?
- Đâu có, mình cũng chỉ dao động từ 5.000 đến 30.000 USD là cao nhất. Ở Mỹ chỉ có ngôi sao mới được tiền triệu thôi, ngay cả Châu Nhuận Phát đóng Ana và Đức Vua cũng chỉ nhận 500.000 USD thôi, dù anh ta là ngôi sao châu Á. Còn các phim nhà ta như Mê Thảo thời vang bóng, vất vả như thế nhưng kịch bản hay, đạo diễn tài, tôi vẫn nhận đóng.
(Theo Tiền Phong)