* Trận đấu diễn ra lúc 19h45 ngày 5/11 (theo giờ London; tức 2h45 ngày 6/11 theo giờ Hà Nội)

Aguero (trắng) là người lập cú đúp giúp Man City giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi. Ảnh: DB.
Hai mùa giải trước ở Champions League đối với Man City giống như nỗi nhục. Được đầu tư cả trăm triệu bảng mỗi mùa, mang trong mình toàn ngôi sao tầm cỡ thế giới, nhưng họ liên tục gục đổ ngay vòng bảng.
Không thể phủ nhận việc Man City đen đủi rơi vào những bảng đấu khó. Nhưng việc một đội bóng luôn nằm trong nhóm cạnh tranh chức vô địch ở Ngoại hạng Anh - được xem là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh - đứng bét bảng mùa trước, thậm chí dưới cả Ajax Amsterdam và không vớt vát nổi tấm vé dự Europa League, là điều khó chấp nhận.
Nhưng năm nay, thời vận đã đổi. Hơn bao giờ hết, cánh cửa dẫn vào vòng 16 đội cuối cùng đang vẫy gọi họ. Sau ba vòng đầu tiên, Man City sở hữu sáu điểm đứng thứ hai bảng D với ba điểm ít hơn đội đầu bảng Bayern Munich. Tối nay, nếu đánh bại CSKA Moscow, họ gần như chắc chắn đi tiếp. Bởi khi đó, thày trò Manuel Pellegrini sẽ nhiều hơn sáu điểm và tốt hơn về chỉ số đối đầu trực tiếp so với đối thủ duy nhất còn khả năng cạnh tranh với họ (không tính Bayern Munich, vì đội đương kim vô địch gần như chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng). Lượt đi Man City đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên đất Nga.
Man City thậm chí giành vé vào vòng 16 đội ngay sau trận đấu tối nay nếu họ thắng CSKA còn Bayern không thua Plzen trong trận đấu cùng giờ.
Kể từ sau thất bại 1-2 ở lượt đi hai tuần trước, CSKA - đội từng vượt qua vòng bảng hai mùa gần đây và vào đến tứ kết mùa giải 2009-2010 - dường như đã tỉnh ngộ. Họ chấp dứt được mạch năm trận không thắng ở giải vô địch quốc gia, giành hai chiến thắng liên tiếp trước Krasnodar và Volga để leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Nga.
HLV Leonid Slutsky có quyền tự tin khi những nhân tố có khả năng làm nên khác biệt sẽ ra sân tối nay. Ở tuyến giữa là tiền vệ Zoran Tosic, người đã ghi bàn mở tỷ số ở trận lượt đi trước khi Sergio Aguero ghi cú đúp cho đội khách, còn trên hàng công, Seydou Doumbia sẽ là cái tên đáng phải để mắt với thành tích sáu bàn trong chín trận ở giải Ngoại hạng Nga vừa qua.

Thủ thành số một của Man City, Hart, nhiều khả năng tiếp tục bị trừng phạt trên băng ghế dự bị.
Tuy nhiên, cơ hội cho CSKA không vì thế được đánh giá nhiều hơn đội chủ nhà. Man City, bên cạnh quyết tâm vượt qua lịch sử, cũng đang phấn chấn về mặt tinh thần. Nhất là khi thầy trò Pellegrini vừa có màn tập bắn với chiến thắng 7-0 trước Norwich ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Điều duy nhất họ phải làm lúc này là chơi bằng đúng năng lực của mình.
Tối nay do chấn thương, trung vệ thủ quân Vincent Kompany và tiền đạo Stevan Jovetic đều không thể thi đấu. Thủ thành Joe Hart cũng tiếp tục phải ngồi dự bị và chứng kiến Costel Pantilimon đứng trong khung thành của Man City. Đó là hệ quả xảy ra từ cuối tuần trước, xuất phát từ những sai lầm liên tiếp gần đây của Hart.
"Tôi không biết khi nào Joe sẽ trở lại đội hình chính. Chúng tôi sẽ xem xét những gì phải làm trong tương lai", HLV Pellegrini nói. "Được thư giãn lúc này là điều rất quan trọng với Hart. Cậu ấy đã ra sân trong mọi trận đấu suốt hai năm rưỡi qua".
* Lịch truyền hình và tỷ lệ châu Á.
Bảng D
Vị trí | Đội | Số trận | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|
No Movement1 | Bayern Munich | 3 | 10 | 9 |
No Movement2 | Man City | 3 | 2 | 6 |
No Movement3 | CSKA Moscow | 3 | -3 | 3 |
No Movement4 | Viktoria Plzen | 3 | -9 | 0 |
Hà Uyên