Trịnh Phát Đạt, Nguyễn Văn Tài, Lưu Quốc Quang (từ trái sang) trên bục nhận giải. |
Chặng thứ nhất của giải đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup truyền hình TP HCM lấy hồ Hoàn Kiếm làm tâm điểm, với quãng đường 50 km (30 vòng bờ hồ). Đây là chặng đua tính giờ, khởi động cho cuộc đua gồm 18 chặng có tổng lộ trình gần 2.000 km.
Kết quả chặng đầu của cuộc đua xe đạp xuyên Việt | ||
|
Trương Quốc Thắng - vô địch Cup truyền hình TP HCM năm ngoái - xuất phát đầu tiên. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhường chỗ cho các tay đua khác thay nhau vượt lên. Trong suốt một nửa quãng đường của chặng này, các VĐV bám sát nhau với tốc độ trung bình chừng 40 km/h. Ở nhóm dẫn đầu luôn hiện diện thành viên của các đội mạnh như Domesco Đồng Tháp, khách sạn Thanh Bình, Bảo vệ thực vật An Giang, Quân đội. Tới vòng 17, tay đua Lê Trung Chánh của đội Tiền Giang, cựu tuyển thủ quốc gia, vượt lên đầu đoàn đua. Nhưng sau vòng 20, dẫn đầu là Nguyễn Hữu Hiền của An Giang, cũng từng khoác áo đội tuyển quốc gia.
Đến những mét cuối cùng của vòng 23, bất thần Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp) bứt tốp. Hiếu là một trong những VĐV tốc độ nhất Việt Nam hiện nay. Cạnh tranh với anh chỉ có thể là Trương Quốc Thắng (Khách sạn Thanh Bình) và Nguyễn Nam Cực (CSG- Tiến Đạt). Dưới một chút, là Trịnh Phát Đạt, đồng đội của Hiếu cả ở Domesco lẫn đội tuyển quốc gia.
Nguyễn Văn Tài (trái) cố gắng bứt phá. Ảnh: Xuân Thu. |
Các vòng tiếp theo, tốc độ của Hiếu rất ổn định, giữ cự ly 300 m với các đối thủ phía sau. Tuy nhiên, qua vòng 27, khoảng cách đã bị thu hẹp do nhóm phía sau đua nhau vọt lên, có tới 4 đến 5 VĐV dàn hàng ngang cùng chạy. Tốc độ đã được đẩy lên cao. Cuộc cạnh tranh thực sự bắt đầu. Cuối vòng 28, Mai Công Hiếu chạy hơi lùi và giữ vị trí thứ hai. Vòng 29 chuẩn bị kết thúc, Mai Công Hiếu lại lao lên giành vị trí số 1. Lúc này không chỉ có một mình anh mà các gương mặt sáng giá nhất đều xuất hiện ở tốp trên cùng khi chỉ còn chưa đầy 200 m là đến vạch đích. Đột ngột, một bóng áo xanh vọt lên, cán đích trước nhất, hơn nhóm bám đuổi chỉ hai thân xe. Đó là Nguyễn Văn Tài, của Domesco Đồng Tháp, mang áo số 37. Về ngay sau Tài là số 38 Trịnh Phát Đạt, cũng của Domesco Đồng Tháp, và một cái tên khá lạ lẫm khác là Lưu Quốc Quang của Khách sạn Thanh Bình - số 47.
Không về nhất, nhưng các thành viên đội tuyển quốc gia như Mai Công Hiếu, Trương Quốc Thắng,... đều có mặt trong số 10 người dẫn đầu. Ngày mai, chặng 2 có lộ trình Hà Nội - Thanh Hóa, dài 146 km, xuất phát từ quảng trường Ba Đình, sẽ bắt đầu. Được khoác áo vàng ở chặng này, Nguyễn Văn Tài sẽ là mục tiêu cho các đối thủ tấn công nhằm "xé áo vàng". Đây là lý do vì sao các tay đua hàng đầu chưa muốn xuất đầu lộ diện quá sớm.
Lê Trần