Nội dung phim nói về hoạt động của một tổ công an hình sự thực hiện chuyên án J96, phá tan một băng nhóm ma túy, giết người do một Việt kiều sống ở nước ngoài cầm đầu. Trong câu chuyện, nhân vật chủ chốt có khá nhiều mối quan hệ chằng chịt, mờ ám với những đại gia và người đẹp trong nước; hoạt động buôn bán ma túy không chỉ diễn ra ở Việt Nam... Cái tứ mở ra một hướng khai thác khá rộng và nhiều đất thể hiện. Thế nhưng thay vì đi sâu vào những yếu tố ly kỳ mà một phim hình sự cần có, Dollars trắng lại sa vào... kể chuyện, đi kèm nhiều tình tiết râu ria.
Đến lúc này, 10 tập của bộ phim đã được trình chiếu. Dù đây là một bộ phim hình sự nhưng điều mà đa số người xem nhắc đến đầu tiên lại là... "quá nhiều cảnh nóng". Những màn hôn nhau, âu yếm... liên tục diễn ra làm nhiều khán giả phải choáng ngợp. Khánh Băng, nhân vật nữ chính trong câu chuyện, có khá nhiều người tình, mỗi người đều được "đãi" nồng hậu đến nỗi có người xem xong đã nhận xét vui rằng: "Cô này có vẻ khát khao chuyện phòng the hơn là một nữ tội phạm buôn ma túy". Nói chung về những cảnh nóng trong bộ phim này, một thành viên của trang Moviesboom buông lời: "Xem mà không biết là đang xem phim Mỹ hay phim Việt Nam".
![]() |
Một cảnh trong phim. Ảnh: TFS |
Ấn tượng thứ hai mà bộ phim để lại sau 2/3 chặng đường trình chiếu là cảnh sát của ta... rất tài. Trước mỗi tình huống, họ đoán việc như thần. Một thành viên của mạng Moviesboom nhận xét: "Lập luận của mấy anh công an trong phim chán phèo, đôi chỗ hơi buồn cười". Nhưng dù lập luận hay dở thế nào thì kết quả cuối cùng là tội phạm cứ răm rắp hành động như lời phán xét của cảnh sát. "Cứ mỗi lần cảnh sát ra quân là tội phạm vào bẫy, quả là lưới trời lồng lộng, làm việc ác thì rất khó thoát", một nhà biên kịch nói.
Ngược lại với những chi tiết trên, những màn ăn chơi của băng nhóm tội phạm lại rất hoành tráng và chuyên nghiệp. Một người trong nghề bình luận là có thể xem Dollars trắng để thấy sự sành điệu của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Từ việc ma túy được pha chế đến việc con nghiện hút bằng cách quấn một tờ đôla ra sao, cảm giác của người sử dụng thuốc lắc như thế nào... được diễn tả rất thành thục. "Dân chơi xem phim này phải nể đạo diễn một phép", chị Huỳnh Hương, một khán giả ở TP HCM, nhận xét. Đây cũng chính là yếu tố đạo diễn Cảnh Đôn thể hiện khá chuẩn, cùng với những đấu võ khá đẹp mắt.
![]() |
Lên phim hình sự thì gương mặt lúc nào cũng phải... hình sự. (TFS) |
Về phía diễn viên, diễn xuất một chiều của dàn người đẹp gây nên sự đơn điệu cho Dollars trắng. Lý Hùng đóng vai đại úy mặt mày lúc nào cũng nghiêm trọng dù có lúc chuyện chẳng hề hấn gì. Ngọc Thúy thì từ đầu đến cuối lạnh băng. Nguyên Vũ với một hàm râu tỉa tót kỹ càng, cũng gồng mình thể hiện cho ra chất đại gia. Nhẹ nhàng một chút có Helen Đào trong vai Khánh Băng, thế nhưng cô diễn viên Việt kiều vẫn chưa tạo được ấn tượng thực sự đặc biệt.
Hai phần ba chặng đường đã đi qua, khán giả đang theo dõi chặng còn lại của chuyên án J96 trong tâm trạng mỏi mệt...
Đỗ Duy