Nguyễn Thu Hà trong buổi tập ngày 23/8. |
Huấn luyện viên đội tuyển thể dục nghệ thuật, chị Minh Hiền, cho biết: "Đây là lứa vận động viên thể dục nghệ thuật đầu tiên của Việt Nam và các em đã có 6 năm tập luyện".
Rời bàn tay nâng niu, chăm sóc của cha mẹ từ khi mới lên 6-7 tuổi để đến với đội tuyển, phải tuân thủ những chế độ sinh hoạt, tập luyện của Trung tâm, nhất là chế độ ăn kiêng để đảm bảo thể hình đẹp và "dây" cho môn thể dục nghệ thuật, các vận động viên nhí đã phải nỗ lực rất nhiều. 6 năm qua, hằng ngày, Tú, Hà, Thu, Lê đến trường học, lên lớp với các bạn đồng trang lứa vào buổi sáng và trở về với sàn tập vào buổi chiều. Từ bài học ban đầu với những bước ballet, cách co, duỗi tay sao cho đẹp, nghệ thuật, đến nay, các em đã có thể thực hiện được nhiều động tác khó với năm loại dụng cụ: vòng, bóng, dây, chùy, lụa. Năm 2000, 3/4 em đã đạt huy chương tại giải vô địch thể dục nghệ thuật quốc gia. Và năm nay, các em chính thức đại diện Việt Nam thi đấu tại SEA Games.
Chuẩn bị cho lần đầu đặt chân lên thảm đấu của Đại hội thể thao Đông Nam Á, 4 tuyển thủ nhí đã phải dừng học tại trường từ cuối năm ngoái và đi tập huấn tại Nga trong 6 tháng để nâng cao trình độ. Trở về Việt Nam, các em lại lao vào hoàn thiện động tác dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia Nga. Gạt những giọt mồ hôi vương đầy vầng trán bé nhỏ sau phần tập nhào lộn, bật nhảy với dây, Hồ Thanh Tú đã nói về cảm xúc trước giờ du đấu: "Em hồi hộp lắm. Các vận động viên đội bạn ở SEA Games đều hơn chúng em ít nhất là ba tuổi và họ lại tham dự đại hội này vài lần rồi. Còn với chúng em, đây là lần đầu tiên được thi đấu ở một giải quốc tế lớn, tuy nhiên chúng em sẽ cố gắng hết sức".
Huấn luyện viên Minh Hiền cho biết: "Mục tiêu chính đặt ra cho lứa vận động viên này là tấm huy chương ở SEA Games 22, tổ chức năm 2003 ở sân nhà. Khi đó các em đã 16-17 tuổi và ở vào thời kỳ phong độ tốt nhất. Lần thi đấu tới đây ở Malaysia chỉ là cơ hội cọ xát và học tập kinh nghiệm".