Thứ bảy, 22/2/2025
Thứ bảy, 23/1/2016, 11:21 (GMT+7)

Đội trẻ Man Utd thua thảm Chelsea khi Van Gaal đến xem

Đội U18 của Man Utd thất bại với tỷ số 1-5 trong trận gặp Chelsea ở Cup FA trẻ mùa 2015-2016.

HLV Van Gaal (hàng đầu, bên trái) cùng nhiều quan chức của Man Utd đến xem trận đấu của đội U18, diễn ra vào tối 22/1. Trong nhóm quan chức có cả cựu Tổng giám đốc David Gill và huyền thoại Bobby Charlton.

Nhưng trận đấu diễn ra theo chiều hướng rất xấu cho U18 Man Utd. Chelsea liên tục ghi được năm bàn nhờ công Ike Ugbo, Tammy Abraham, Mason Mount, Jay Dasilva và Mukhtar Ali.

 

Man Utd chỉ gỡ được một bàn danh dự và chấp nhận bị loại. Kết quả thua 1-5 cho thấy lứa trẻ Man Utd hiện nay còn lâu mới sánh được với Thế hệ vàng 1992 từng làm rạng danh.

Ike Ugbo (trái) chia vui sau bàn mở tỷ số. Với chiến thắng trước U18 Man Utd, Chelsea giành quyền lọt vào vòng năm.

Tammy Abraham dứt điểm ghi bàn thứ hai cho Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge đã có bước tiến nhanh trong công tác đào tạo kể từ khi được tỷ phú Roman Abramovich đầu tư.

John Terry, thủ quân của đội một Chelsea, chụp ảnh về trận đấu khi xem qua truyền hình, sau đó đăng trên Twitter với những lời "có cánh" dành cho lứa kế cận.

U18 Man Utd nỗ lực nhưng chỉ có thể ghi một bàn vào lưới Chelsea. Mùa trước U18 Chelsea cũng đã giành chức vô địch Cup FA trẻ, đồng thời là danh hiệu thứ tư từ năm 2010. 

Màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ trẻ khiến Bobby Charlton (thứ hai từ trái sang) và Van Gaal không khỏi thất vọng.

Trợ lý HLV Ryan Giggs (thứ hai từ trái sang) cũng có mặt và tỏ vẻ đăm chiêu. Giggs từng trưởng thành từ chính lò đào tạo của Man Utd trước khi thành danh.

Xuân Hoàng