Lindia Scott cùng bạn trai Tristan chuyển tới căn hộ một phòng ngủ tại London hồi tháng 5 và từ ngày đó, cuộc sống của họ biến thành cơn ác mộng.

Chị Lindia thấy lúc nào mình ở nhà thì tầng trên đều có tiếng động. Ảnh: The Sun.
Lindia cho biết, ban đầu, chị rất thích căn hộ thuê mỗi tháng giá 1.300 bảng (khoảng 38,2 triệu đồng) này vì không gian rộng rãi, lại có ban công. Nhưng sau đó, chị và bạn trai ngày cũng như đêm đều nghe thấy các tiếng động khó chịu ở tầng trên. "Nghe như ai đó đang di chuyển đồ đạc", chị nói.
Theo The Sun, chị đã tới phàn nàn với hàng xóm và dù họ rất "dễ mến" nhưng tiếng ồn không bớt đi. "Chúng tôi đề nghị họ cố gắng đừng để bọn trẻ chạy nhảy ở trên phòng ngủ của mình và họ rất hợp tác. Ông bố còn cho tôi số điện thoại để có thể nhắn tin khi cần. Nhưng họ có tới 11 đứa con nên có lẽ chẳng thể xoay xở nổi", Lindia nói.

Dù rất thích căn hộ chan hoà ánh nắng, có ban công đẹp nhưng chị Lindia đành quyết định chuyển nhà. Ảnh: The Sun.
Mẹ chị Lindia qua đời do ung thư hồi tháng 9 và chị càng cảm thấy khó thư giãn mỗi khi ở nhà khi không lúc nào được yên tĩnh. Chị và bạn trai quyết định sẽ chuyển đi khi hết thời gian thuê nhà một năm.
"Tìm được một nơi tốt ở London phải tốn khá nhiều thời gian, công sức và với những gì xảy ra 6 tháng qua, tôi thực sự quá mệt mỏi", chị nói.
Bảo Ngọc