Giọng nói không thật rõ ràng, tác phong không nhanh nhẹn như người bình thường nhưng thái độ chân thành, sự nhiệt tình và ánh mắt đầy nghị lực của chàng trai đã khiến tất cả sĩ tử và phụ huynh xúc động.
Cậu là thành viên của đội tình nguyện tiếp sức mùa thi gồm 30 chàng trai, cô gái khuyết tật ở cụm Vinh (Nghệ An).
![]() |
Đội trưởng Nguyễn Trung thắng bị khuyết tật nhưng vẫn chạy như con thoi giữa các điểm tình nguyện. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Chàng tình nguyện viên đặc biệt đó là Nguyễn Trung Thắng - sinh viên năm thứ 2 ngành ngữ văn Đại học Vinh, đội trưởng Đội tình nguyện 18/4 - đội tình nguyện của những người khuyết tật.
Hậu quả của việc hút thai lúc sinh khiến phía sau đầu của Thắng có một vệt lõm lớn ảnh hưởng tới tiểu não, dây thần kinh số 7 bị liệt khiến em phát âm khó khăn, chân tay lèo khèo, đi lại không vững,...
Tuy vậy, thời phổ thông, Thắng đã khiến tất cả mọi người phải nể phục với thành tích học tập không thua kém bạn bè thường. Kỳ thi đại học năm 2011, cậu đăng kí vào Khoa ngữ văn - Đại học Vinh, và được một thanh niên tình nguyện của trường này giúp đỡ, đưa đón đi thi miễn phí.
"Sau lần đó, em hạ quyết tâm trở thành tân sinh viên để năm sau giúp đỡ những sĩ tử đến Vinh dự thi", Thắng tâm sự.
Ý tưởng thành lập đội tình nguyện của người khuyết tật được Thắng nêu ra trên một diễn đàn của sinh viên nhanh chóng được các bạn cùng hoàn cảnh ủng hộ. Giữa tháng 6/2011, "Câu lạc bộ tình nguyện 18/4" - lấy ngày của "Người khuyết tật Việt Nam" - chính thức ra đời từ đó.
Ban đầu, câu lạc bộ có khoảng 30 người, sau đó một thời gian, có đến 60 người khuyết tật xin được gia nhập, trong đó có nhiều người đang là sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Vinh. Dù mỗi người một hoàn cảnh nhưng tất cả đều có chung nhiệt huyết tình nguyện để cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Trong kì thi đại học, cao đẳng 2012, câu lạc bộ của Thắng quyết tâm không đứng ngoài cuộc. 7 thành viên của câu lạc bộ đã cùng với gần 30 thanh niên khỏe mạnh đăng kí gia nhập "đội tình nguyện tiếp sức mùa thi 18/4" do Nguyễn Trung Thắng làm đội trưởng.
Đội được phân công thành 3 nhóm, hoạt động ở Trường THCS Trung Đô và ở ngã 4 Đại học Vinh. Họ tìm phòng trọ miễn phí, chỉ đường, tư vấn xe lai miễn phí cho sĩ tử và phụ huynh đồng thời gìn giữ an toàn giao thông ở các điểm nóng.
Trong 3 ngày thi đợt đầu, những chàng trai, cô gái này đã tìm được hàng trăm phòng trọ miễn phí, chỉ đường và tư vấn cho hàng trăm lượt sĩ tử, phụ huynh khi họ gặp khó khăn về đường sá, phương tiện đi lại,...
![]() |
Sau thành công của đợt thi thứ nhất, Thắng và các đội viên cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thêm các hoạt động tình nguyện trong thời gian tới. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Giữa nắng chang chang, Nguyễn Trung Thắng và một số đội viên không lành lặn khác chạy như con thoi giữa các điểm, lúc phát tờ rơi, lúc lại chỉ đường, giữ đồ đạc cho thí sinh.
"Ban đầu, nhìn những người tàn tật giữ đồ đạc em cũng không thấy thoải mái và yên tâm nhưng sau buổi thi đầu tiên, biết được hoàn cảnh đặc biệt của những anh chị ấy chúng em rất tin tưởng. Em vừa được các anh ấy tìm phòng trọ miễn phí, lại được giữ đồ đạc an toàn. Thật cảm phục. Sau này khi đậu đại học, em cũng sẽ tham gia tình nguyện", một cô gái đến từ tỉnh Hà Tĩnh tâm sự.
Nguyên Khoa