![Sản phẩm Novecento (1997) với một con ngựa nhồi bông được treo lên trần bằng dây thừng. Ảnh: Finestre sullArte](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2024/11/26/Novecento-4700-1732594000.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DowbYDs-zGr8wD8Ip4dYsw)
''Novecento'' (1997) gồm một con ngựa nhồi bông được treo lên trần bằng dây thừng. Theo trang tin của phòng trưng bày Perrotin, đây là tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của Maurizio Cattelan. Ảnh: Finestre sull'Arte
![A perfect day (1999) , là đỉnh cao của một tác phẩm sắp đặt kéo dài cả ngày mà Cattelan dán chặt người quản lý phòng trưng bày của mình, Massimo de Carlo, vào bức tường phòng trưng bày của ông ở Milan.Dường như bị giam cầm trong một mạng nhện, de Carlo được miêu tả trong sự trói buộc của băng keo bạc. Bị treo lơ lửng và không thể di chuyển tự do, de Carlo thấy mình hoàn toàn nằm trong tay nghệ sĩ. Một sự trớ trêu cố ý đang diễn ra ở đây, người bán nghệ thuật được miêu tả bị bỏ rơi trên nền trắng tinh, mắt nhắm nghiền, đầu mệt mỏi hơi nghiêng sang một bên, dần dần chúng ta bắt đầu nhận thấy rằng băng dính có hình dạng đôi cánh bạc lớn và đột nhiên, de Carlo biến thành một vị tử đạo của thế giới nghệ thuật, cố tình cam chịu những ràng buộc trong ý định của nghệ sĩ.Phòng trưng bày Massimo de Carlo, Milano](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2024/11/26/A-perfect-day-1486-1732594000.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qHpN7VNECvIdqtYmTX3kHQ)
Trong tác phẩm sắp đặt ''A Perfect Day'' (1999), Cattelan dán Massimo de Carlo - quản lý phòng trưng bày cùng tên - lên tường bằng băng keo. Theo tạp chí Finestre sull'Arte, Carlo bị treo lơ lửng, không thể cử động, gương mặt mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, ngụ ý thể hiện sự cam chịu trước những ràng buộc của nghệ sĩ.
![Untitled (Không đề) - tác phẩm điêu khắc được thực hiện năm 2001. Ảnh: Museum Boijmans Van Beuningen](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2024/11/26/untitled-1-1-6253-1732594000.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lnIKMJ-MSodVEF1FMVImSA)
''Untitled'' - tác phẩm điêu khắc được thực hiện năm 2001, phản ánh cảnh tên trộm đột nhập vào bảo tàng thông qua một cái lỗ lớn. Qua đó, Cattelan tự mô tả bản thân xuất hiện ở Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử như một kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Ảnh: Museum Boijmans Van Beuningen
![Tác phẩm Untitled từ năm 2007 cho thấy năm con ngựa được nhồi bông nhảy và đầu của chúng biến mất vào tường. Những con vật này dường như được bất tử hóa trong cú nhảy vô lý này, đảo ngược quy ước coi đầu của con vật là chiến lợi phẩm săn bắn. Cattelan đã sử dụng kỹ thuật nhồi bông để đóng băng những con ngựa trong không gian và thời gian; do đó, chúng không thực sự chết cũng không thực sự sống. Khi quan sát kỹ con ngựa, người ta có thể kết luận rằng đàn ngựa đã tự nguyện nhảy vào tường. Có lẽ đây là nỗ lực thoát khỏi một dạng nguy hiểm nào đó, hoặc với mong muốn tự sát. Tác phẩm này lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm Kaputt ở Fondation Beyeler tại Basel, Thụy Sĩ. Trong các tác phẩm trước, nghệ sĩ đã khắc họa những chú ngựa như những hình ảnh cô đơn, một điều trái ngược với đàn ngựa. Nhà phê bình nghệ thuật Francesco Bonami đã viết: Cú nhảy [của một chú ngựa không có tiêu đề] vừa ảo tưởng vừa anh hùng. Năm chú ngựa biến ảo tưởng thành hoảng loạn và nỗ lực cá nhân thành đám đông.Ảnh: Widewalls](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2024/11/26/Maurizio-Cattelan-Untitled-200-4617-1988-1732594000.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aTABb1sqdBKrsMZ90CPhjA)
Trong tác phẩm ''Untitled'' (2007), năm con ngựa nhồi bông như đang nhảy lên tường, phần đầu đều biến mất. Tạp chí Widewalls nhận định đây có thể là nỗ lực thoát khỏi một dạng nguy hiểm nào đó. Ảnh: Widewalls
![Tác phẩm bồn cầu 18K có tên America (2016). Ảnh: Britannica](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2024/11/26/america-7666-1732594000.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QVaI7qGriXJz8Eqn7Ui1hA)
Chiếc bồn cầu bằng vàng 18K có tên ''America'' (2016), có đầy đủ chức năng, được trưng bày tại triển lãm trong Cung điện Blenheim ở Woodstock (Anh). Ngày 14/9/2019, tác phẩm bị đánh cắp. Tháng 11/2023, Anh truy tố bốn nghi phạm ngoài 30 tuổi là James Sheen, Michael Jones và Frederick Sines. Tuy nhiên tại phiên điều trần ở tòa án Oxford Crown, miền Nam nước Anh hồi tháng 1, các nghi phạm đều không nhận tội. Ảnh: Britannica
![Tác phẩm Commedian gồm một quả chuối được cố định trên tường bằng băng keo, được Sothebys ở New York đấu giá khoảng 6,2 triệu USD (158 tỷ đồng) hôm 20/11.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2024/11/26/qua-chuoi-dan-tuong-3794-17321-7573-2843-1732594000.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uGPhk4FKKFf61uhBpwN9sQ)
Tác phẩm ''Comedian'' gồm một quả chuối được cố định trên tường bằng băng keo, được Sotheby's ở New York đấu giá khoảng 6,2 triệu USD (158 tỷ đồng) hôm 20/11.