Thuở thơ bé, tôi vẫn náo nức mong Tết đến xuân về để được mẹ mua áo mới, được nhận phong bao lì xì, được theo bố mẹ đi chúc Tết họ hàng… Lớn hơn một chút, nếm trải cuộc sống sinh viên xa nhà, tôi luôn háo hức mong đến Tết để được về với gia đình, để lại được cùng bố mẹ gói bánh chưng, bánh gai, được quây quần bên mâm cơm đầm ấm sum vầy ngày Tết. Giờ đây, khi đã có một tổ ấm nhỏ của riêng mình, mỗi khi Tết đến, tôi vẫn thấy trong lòng rộn rã vô cùng. Tôi lại được náo nức đi chọn cho con gái những bộ quần áo mới, tất bật mua đồ chuẩn bị Tết, hớn hở cùng cả nhà chọn cành đào, cây quất, háo hức lên kế hoạch về quê chúc Tết ông bà, bố mẹ, họ hàng…
Mỗi dịp Tết đến, xuân về, tôi lại có thêm những khoảng thời gian thật bình yên, ấm áp bên gia đình nhỏ sau một năm dài bận rộn. Hạnh phúc ngập tràn, đong đầy trong những tiếng cười vui.
"Nắng xuân vàng rực rỡ
Tô má con ửng hồng
Tung tăng đôi chân nhỏ
Gọi xuân về mênh mang...
Có mắt cười rất trong
Có môi cười rất ngọt
Xuân yêu thương của mẹ
Về trên nụ cười con!"

Con gái nhỏ xúng xính áo mới, tung tăng trong vườn hoa xuân rực rỡ sắc màu.

Trong khu vườn trăm hoa đua nở, con là bông hoa đẹp nhất trong lòng mẹ.

Mẹ và con cùng khám phá thiên nhiên kỳ diệu.

Con háo hức vô cùng được ngắm hoa lá mùa xuân.

Được ôm con bé bỏng trong lòng, mẹ thấy mình ngập tràn hạnh phúc.

Những phút giây cả nhà quây quần bên nhau luôn thật ấm áp.

Niềm hạnh phúc đong đầy trong những tiếng con cười rộn rã.

Mùa xuân của bố mẹ đã về, ngập tràn yêu thương trong vòng tay ấm áp, đong đầy hạnh phúc trong những tiếng cười vui.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Nguyễn Phương Dung