Đây là mùa xuân đầu tiên mà con được tham gia cùng với cả nhà tất cả hoạt động để chuẩn bị đón Tết. Con được mẹ chở đi chợ mua hoa cúc, bánh mứt về để chưng Tết, được may áo dài khăn đống, được ông bà dẫn đi lễ, đi chúc Tết họ hàng và được nhận những phong bao lì xì với sắc màu đỏ thắm may mắn.

Con thích thú khi được cùng mẹ ra chợ mua hoa cúc về chưng Tết. Rồi con nhanh nhẹn giúp mẹ bưng những chậu hoa tươi xinh đặt trước thềm nhà.

Mẹ đang bày mâm ngũ quả. Mẹ bảo đây là một mâm trái cây có năm thứ trái cây khác nhau thường có trong ngày Tết Nguyên đán của người Việt. Mâm ngũ quả người miền Nam gồm mãng cầu xiêm, dừa (hay dưa), đu đủ, xoài, sung, với ngụ ý "cầu sung (túc) vừa đủ xài".

Con được ông ngoại dẫn đi lễ hái lộc đầu năm mới. Cầu mong gia đình luôn được khỏe mạnh, yên vui.

Xuân về mang bao niềm vui mới, vho đất trời thắm màu đẹp tươi, cho cây xanh đâm chồi nảy lộc, cho nụ cười luôn nở trên môi mọi người trong gia đình mình, cho con được vui đùa, ấp ôm trong tình yêu thương.


Ông ngoại bảo rằng Tết nghĩa là quây quần sum họp. Vì Tết nào sum họp đầy đủ mới là một cái Tết trọn niềm vui nhất…

Trong trang phục áo dài khăn đống truyền thống, con xin kính chúc mọi người, mọi nhà một mùa xuân mới an khang hạnh phúc.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Văn Đình Nguyên