Khi còn nhỏ tôi đếm từng tuần, xé lịch từng ngày mong ngóng Tết, để được ăn nhiều bánh kẹo, mặc đồ xinh đến từng nhà nhận phong bao lì xì… Cảm giác đó thật thích thú. Vẫn cảm giác mong ngóng Tết nhưng khi đã trưởng thành cái lý do mong ngóng ngày nay khác xưa xa lắm.
Trong guồng quay của chuyện “cơm áo gạo tiền”, nó khiến chính gia đình nhỏ của tôi tranh thủ từng khoảng thời gian để được chia sẻ với nhau, yêu thương và gần gũi nhau. Sống và làm việc xa quê, tôi có cảm giác thời gian gia đình tụ họp vui vầy 3 thế hệ ông bà, con cháu thật là điều “xa xỉ”. Đó là lý do chính đến giờ dù đã lớn tôi vẫn còn nguyên cảm giác mong chờ Tết như một đứa trẻ con.
Tôi mong Tết để được về với gia đình, giành trọn vẹn thời gian cho đại gia đình của mình. Tôi mong Tết để đưa các con về quê, chúng được vui chơi trong khoảng không gian rộng rãi với những khung cảnh gần gũi tuổi thơ tôi. Tôi thèm cảm giác sum họp của gia đình trong tiếng cười vang của ba mẹ tôi với lũ nhỏ, tiếng anh chị em nói chuyện đùa vui với những câu chuyện cuộc sống. Cảm giác đó hạnh phúc và ý nghĩa lắm. Chỉ cần nghĩ đến thôi là trong tôi cũng đủ để dâng trào cảm giác ấm áp rồi!
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Nguyễn Khánh Ngọc