Ngoài kia, hoa đào đã đươm nụ, dòng người dường như cũng vội vàng hơn để hoàn tất những việc còn dang dở cũng là dấu hiệu Tết đang về trên khắp miền. Xa nhà đi học từ những năm tháng đẹp nhất của tôi thanh xuân, tuổi 18, mỗi khi Tết đến chúng tôi những sinh viên xa quê ra thủ đô học tập nào là balo, túi xách lỉnh kỉnh cùng nhau vi vu trên những chuyến xe để trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ cùng tiễn biệt năm cũ bằng bữa cơm tất niên chiều 30 hay là rộn ràng kèm theo chút hồi hộp đón chào khoảnh khắc giao thừa.
![banh-tet-que-toi-1421898381.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/01/23/banh-tet-que-toi-1421898381.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YPS4Gq1Euh-xeTMZf205Bg)
Bánh tét quê tôi.
Rồi “chuyện lớn đời người” cũng đến khi tôi “theo chàng về dinh”, một chàng trai vùng biển Hải Phòng cách nhà tôi đến hơn 300 cây số. Đó là cái Tết đầu tiên xa nhà, cảm giác nhớ nhung cha mẹ đến cồn cào, không khí rộn ràng đón Tết ở quê nhà, ngồi gói bánh chưng, bánh tét cùng cha mẹ, hay ngồi bên nồi bánh ngùn ngụt khói cùng chị em gái.
![me-va-con-1421898384-1573-1422269390.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/01/26/me-va-con-1421898384-1573-1422269390.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KaZ2FK-aZsNdDXq33x_kIw)
Mẹ và con gái.
Quê nội tôi cách đó chừng 30 km vì thế cứ sau khi cúng bữa cơm sáng mùng 1 cả nhà tôi lên xe về chúc Tết ông bà và họ hàng. Thanh niên trong họ cũng đều đã trưởng thành, có người đi học xa cũng có người đi làm ăn ở xa nên chỉ có dịp Tết là thời điểm mọi người có thể tập hợp cùng kể cho nhau nghe về một năm bận rộn vất vả nhưng cũng nhiều niềm vui những câu chuyện tưởng chừng như không bao giờ có hồi kết. Ngoài sân tiếng trẻ ríu rít chơi đùa rồi cùng khoe nhau phong bao lì xì của mình… và còn thật nhiều kỷ niệm nữa mỗi khi Tết đến xuân về. Có thể những kỷ niệm ấy trong ai cũng có nhưng mỗi gia đình lại có cái riêng của mình không thể trộn lẫn. Đêm giao thừa đầu tiên ở nhà chồng đáng lẽ là kỷ niệm khó quên nhưng không hiểu vì sao nước mắt tôi cứ tuôn rơi khi nhớ về, nhớ về cha mẹ ở nhà đang thầm nhớ thương con gái.
![khoanh-khac-gia-dinh-142189838-9461-4866](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/01/26/khoanh-khac-gia-dinh-142189838-9461-4866-1422269391.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AVSzoIUmIPmS8VLEpk-b9g)
Khoảnh khắc gia đình sum họp.
“Dạ, có ạ" tôi đã trả lời mẹ bằng một tiếng to đủ để mẹ tôi có thể nghe rõ và để mẹ ấm lòng. Tôi biết ở đầu bên kia điện thoại mẹ đang khóc nhưng đó là những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc.
Bùi Thị Khánh Linh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |