Trong niềm hân hoan của mùa xuân mới, tôi lại nhớ về những ngày xuân cũ, bên gia đình thân thương - nơi đó có ba, có mẹ cùng các anh chị em và con cháu. Dù mấy anh chị em tôi mỗi người có một cuộc sống riêng, nhưng năm nào cũng vậy, chúng tôi đều tập trung đông đủ để về quê để đón Tết cùng ba mẹ. Tôi rất vui khi năm nay gia đình lại có thêm thành viên mới. Vậy là mùa xuân trong tôi lại càng ý nghĩa hơn bao giờ hết!

Như một thói quen hàng năm, cận Tết, gia đình tôi lại quây quần gói bánh để làm quà biếu và cúng ông bà trong ngày Tết.

Và cũng không quên cùng nhau dẫn các cháu ra chợ để chọn những chậu hoa đẹp nhất về trưng, cho ngày xuân thêm rực rỡ.

Mẹ và mấy chị em tôi xúng xính trong những chiếc áo dài dân tộc để đón một mùa xuân mới thật vui tươi và hạnh phúc.

Cả nhà cùng vui vẻ lì xì cho con Su.

Các cháu cũng hân hoan nhận những bao lì xì đỏ rực.

Đứa cháu nào cũng thật đáng yêu với những bộ áo dài truyền thống.

Gương mặt ngây thơ, trong trẻo của đứa cháu yêu khi Tết đến - xuân sang.

Áo dài truyền thống vẫn được cả gia đình tôi, từ mẹ, chị, các cháu mặc để đón xuân.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Hoàng Thị Phương Thảo