Không khí Tết đang về rất gần, dường như mọi thứ đang chuyển mình theo. Thời gian trôi, dòng đời trôi, con người ta cũng đang hối hả cho ngày Tết. Đối với những người mưu sinh nơi đất khách như tôi, cái Tết lại càng có ý nghĩa. Tôi được về với những nơi kỷ niệm, về lại với những gì quen thuộc và về lại với sự đoàn viên.
Mấy đứa em cũng vậy, chúng nôn nao lắm, mong đến cái Tết để được gặp, khoe nhau những bộ đồ đẹp nhất và thành tích học tập một năm qua.
Nét ngay thơ nhí nhảnh của cô bé Sài Gòn dường như hòa chung với sự giản dị và đậm chất quê của hai cậu đất Quảng. Nhưng niềm vui lớn nhất của tụi nhỏ là thoả sức tung bay, thoả sức đón Tết. Bởi Tết mỗi năm một, mỗi lần đến là con người ta lớn thêm, nên tranh thủ giữ những hình ảnh tuổi thơ ngày nào.
Tết sắp đến rồi, chúc cho mấy đứa mãi ngay thơ và hồn nhiên, giữ mãi sự đoàn viên ấm áp này nha. Yêu mấy nhỏ nhiều.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Nguyễn Hữu Thế