Gia đình chị Ngọc Dung. |
Ngay từ khi lấy nhau, vợ chồng chị Dung đã cam kết, xây dựng nếp nhà từ chính cách sống của bố mẹ. Trong mắt 3 cô con gái, chị là một người mẹ nghiêm khắc. Các con chị học giỏi vì chăm chỉ, thông minh chứ không vì học thêm. Trước bất kỳ đòi hỏi nào của con, chị cũng đặt câu hỏi: "Giải thích cho mẹ vì sao con muốn thế?". Học lớp 6, bé Thảo đã phải tự hạch toán sao cho gọn ghẽ trong 50.000 đồng mỗi tháng mẹ cho. Muốn có thêm tiền mua quà cho bạn bè hay chi tiêu, cô bé phải tự xoay xở bằng cách viết bài cộng tác cho các báo Nhi Đồng, Khăn Quàng Đỏ...
Chị không dạy con bằng lý thuyết mà từ cuộc sống của chính mình. Các cháu tuyệt nhiên không được tham dự các buổi tiệc chiêu đãi của bố mẹ. Trái lại, những khi bố mẹ lặn lội đi cứu trợ đồng bào lũ lụt, hoặc giúp đỡ người nghèo thì các con được đi theo. Từ những chuyến đi ấy, các cháu đã rút ra bài học nhỏ nhỏ về lòng nhân ái. Bé Thảo lăn xả vào các hoạt động xã hội, quyên góp tiền cứu trợ người nghèo; bé Giao tự biết gom góp sách giáo khoa cũ mang về cho những người em họ; bé Hà 8 tuổi biết nhận xét: "con không thích chơi với mấy bạn ỷ lại nhà giàu làm cao".
Hè vừa qua, cô con gái lớn Trần Phượng Ngọc Thảo, 18 tuổi, sinh viên năm thứ 2 ngành Kinh tế, ĐH Oxford (Anh) được bay về Việt Nam 2 tháng, nhưng cô chỉ dành một nửa thời gian cho bố mẹ, các em rồi vác ba lô theo chiến dịch Mùa hè xanh ở các tỉnh. Quay về Anh, Thảo lại nhờ mẹ chuyển số tiền quyên góp bạn bè gửi về cho thành đoàn TP HCM để chia sẻ với các bạn sinh viên nghèo. Chị Dung tâm sự: "Bây giờ thì vợ chồng tôi thực sự tin rằng con gái mình đã trưởng thành".
(Theo Thanh Niên)