From: T.Q.T.
To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, May 15, 2002 9:48 PM
Subject: Gửi Chi PHương! Yêu không có nghĩa là so sanh giữa người này và người khác
Chào chị,
Đắng cay là ở chỗ chị không thể chọn hai người cùng một lúc. Chị nói chị yêu hai người, thế chị nghĩ như thế nào nếu một trong hai người sẽ ra đi khi chị lựa chọn. Trong lòng chị ở mỗi người chỉ là sự thán phục và dẫn đến sự quan tâm mà có tình yêu ngộ nhận thôi.
Sâu xa trong tim chị, chị không hề yêu ai. Vì tình yêu sẽ không nhường bước hay là phải sợ bất cứ một lý do gì cả, cũng như nó chỉ là duy nhất mà thôi. Chị nói chị quen người thứ nhất đã 5 năm, thời gian đó nếu chị yêu thương anh ấy thực sự thì hình ảnh của người thứ hai sẽ chẳng là gì cả, cho dù anh ta có tài giỏi, giàu có... Với tình yêu chân chính mọi cái đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của nó.
Tất nhiên với thời đại này quả thực túp lều tranh hai quả tim vàng thật là khó có. Nhưng hơn ai hết chính chị hiểu chị. Trong chị hai người đều có tình cảm chân thành với chị, nên chị khó xử. Nếu nói chị yêu cả hai thì khi chị từ chối người này hay người kia chị đều là nạn nhân của từ bội nghĩa. Chị có bao giờ thử đặt mình vào vị trí của những người sẽ bị mất đi thứ tình cảm mà ngay cả bản thân mình họ vẫn cho là nhẹ hơn chưa? Chắc là chưa, đúng không chị Phuơng?
Nếu đã nghĩ đến điều này thì không bao giờ chị để người thứ nhất sẽ phải đau khổ và cả người thứ hai cũng thế. Thực ra chị không yêu ai thực lòng. Điều đó thật là không phải khi nói với chị, nhưng mà để chị thấy rõ chính mình. Tôi chắc chắn đằng sau vấn đề tình cảm này con có điều gì đó khiến chị phải chọn lựa? Nếu không chị đã quyết định đến với người thứ hai rồi. Nhưng vì điều gì đó có thể là một lý do khách quan thôi, nhưng đã làm cho chị phải quay lưng lại. Còn với người thứ nhất chị không hề yêu anh ấy, nhưng vì "cái khách quan" của người thứ hai, vì dư luận, vì gia đình và cả bản thân ích kỷ của chị nên chị quay lưng với người thứ hai.
Tôi phản đối tình cảm của chị, mong chị có một tình yêu sáng suốt hơn. Yêu không có nghĩa là so sánh giữa người này và người khác, không phải sống với người này hay người kia an toàn hơn. Vì như vậy thì mình chỉ đi tìm sự an toàn chứ không phải đi tìm tình yêu. Nếu yêu rồi thì vua cũng như dân còn nếu không ta sống bằng thể xác chứ không phải cả tâm hồn và trái tim của mình. Một trong hai người sẽ không bao giờ tha thứ cho điều chị đã làm.
Chị hãy bình tĩnh và suy nghĩ đến ngày mai mình sống ra sao khi mình chọn người mình không yêu. Tình yêu 5 năm cũng chưa nói lên được gì nếu hai người không hề hiểu nhau, sau hôn nhân sẽ là cả chuỗi ngày tiếc nuối và đầy ân hận. Thật sự chị chưa chín chắn trong tình cảm của mình.
Tôi nói bất ngờ vì tôi không thể nghĩ rằng chị có thể nói là yêu cả hai người. Chúc chị bình tĩnh và có sự lựa chọn chính xác đừng để vụt mất tình cảm quý giá kia.
Thân chào
TB: Mong VnExpress đừng đưa tên và địa chỉ e-mail của mình lên. Thành thật cảm ơn. Nếu có bài gửi cho minh thì nhờ VnExpress chuyển hộ mình với.