Bạn duyên dáng, có sức hút và luôn muốn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Mọi người xung quanh thấy bạn luôn tự tin, lạnh lùng và thậm chí đôi khi còn kiêu ngạo. Nhưng với bạn, điều đó chẳng hề gì bởi vì bạn quan niệm rằng sống vì chính mình là quan trọng nhất.
Với bạn, tình yêu chỉ là một thứ gia vị nêm nếm cho cuộc sống này thêm đặc sắc và thú vị, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Điều đó khiến bạn càng trở nên hấp dẫn trong mắt những người khác phái, và cũng làm cho trái tim của không ít người tan vỡ. Khi một chuyện tình chấm dứt, bạn buồn nhưng không lâu và lấy lại phong độ rất nhanh.