From: "Khuc Van Quang"
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Saturday, May 11, 2002 7:26 AM
Subject: Gui ban Phuong
Kính chào các anh chị, các bạn trong ban biên tập VnExpress. Chúng tôi là những lưu học sinh đang công tác và học tập tại nước ngoài. VnExpress là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với chúng tôi khi ở xa tổ quốc, xa gia đình và bạn bè. Xin cảm ơn các bạn về những thông tin cập nhật về tình hình đất nước hằng ngày và những chuyên mục hấp dẫn khác.
Chúc các anh chị và các bạn trong ban biên tập mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhân tiện đây, tôi xin gửi ý kiến của mình cho bạn Phương khi đọc tâm sự của bạn. Mong các anh chị và các bạn không đăng tên và địa chỉ e-mail của tôi. Nếu bạn Phương muốn liên lạc với tôi, xin sẵn lòng.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn. Một độc giả của VnExpress.
Chào bạn,
Khi đọc thư bạn với yêu cầu có được lời khuyên trước một tình huống mà bạn có thể hoàn toàn tự mình quyết định, quả thật tôi cảm thấy những người đàn ông như chúng tôi trong con mắt của bạn chắc chỉ như một món hàng hóa ngoài chợ để bạn đem so sánh, lựa chọn rồi sau đó quyết định sẽ mua và dùng thử (tôi nói là dùng thử thôi chứ chưa hẳn là sử dụng mãi mãi). Tính tôi vốn thẳng và có phần thiếu tế nhị, nên khi đọc những dòng tâm sự của bạn tôi buộc phải nói lên những gì mà có thể sẽ làm bạn phật lòng.
Quay trở lại với vấn đề bạn đề cập trong thư, tôi thấy bạn không những quá tham lam mà còn có phần độc ác nữa. Lý do tại sao ư? Thứ nhất, bạn nói các bạn yêu nhau đã 5 năm, tôi thấy đây là khoảng thời gian đủ dài để hai người có thể hiểu nhau và có thể tiến tới hôn nhân. Khoảng thời gian đó tuy không dài, nhưng cũng không quá ngắn cho một tình yêu tiền hôn nhân. Bạn phải nghĩ rằng, trong khoảng 5 năm đó, chắc hai bạn đã có không ít những kỷ niệm đẹp, mà bạn có thể tin chắc một điều rằng sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai trong cuộc đời. Yêu nhau đã 5 năm, để rồi có được những kỷ niệm đẹp, hay là chỉ mới gặp sơ qua một vài lần với “đối tượng thứ ba” mà đã cảm thấy gục ngã thì bạn phải hiểu rằng đó sẽ là kỷ niệm buồn nhất trong cuộc đời bạn. Tôi không biết bạn có phải là người sống nội tâm hay không, nhưng hy vọng bạn sẽ hiểu điều này.
Thứ hai, bạn nói rằng người yêu bạn quá toàn diện, thậm chí hơn anh chàng kia ở một số điểm, vậy thì bạn nghĩ gì khi phải lòng kẻ thứ ba đó. Bạn sẵn sàng chấp nhận đánh đổi tình yêu của chính bạn đã vun đắp, xây dựng bấy lâu nay để chấp nhận một hạnh phúc trong ảo tưởng với kẻ thứ ba kia, thật là huyễn hoặc. Tôi thấy bạn đã mù quáng thật sự. Tôi là đàn ông, và bạn biết đàn ông chúng tôi khi đã yêu ai thì yêu thật lòng, và cũng muốn chinh phục ai thì cũng sẽ tìm mọi cách để đạt được điều mình muốn. Nếu như anh bạn kia (ở đây tôi nói đến kẻ thứ ba), theo như ý nghĩ của bạn là tâm lý, chân thành, vậy còn người yêu bạn thì sao, anh ấy không tâm lý, tình cảm, hay chân thành ư. Bởi bạn nói người yêu bạn còn có phần hơn anh chàng kia cơ mà. Bạn đúng là thuộc típ người “đứng núi này trông núi nọ”.
Vậy bạn yêu bằng lý trí hay chỉ đơn thuần là mặt tình cảm, thích thì yêu ai đó, còn nếu không thì sẽ sẵn sàng rũ áo ra đi tìm đến một địa chỉ khác. Bạn thử đặt trường hợp ngược lại, nếu giả sử bạn trai của bạn luôn khen một cô gái nào khác trước mặt bạn, nói yêu bạn nhưng vẫn để ý đến một người khác... Tôi dám khẳng định một điều là bạn sẽ phát điên lên đấy.
Thứ ba, xét về mặt quan hệ gia đình, bạn bè, và dư luận xã hội, tôi cũng dám khẳng định rằng nếu bạn thật sự gục ngã trước kẻ thứ ba, không những xã hội, bạn bè và thậm chí chính gia đình bạn sẽ lên án bạn. Theo như những gì bạn nói thì tôi có thể hình dung rằng giữa hai gia đình bạn và người yêu bạn cũng đã có những mối quan hệ nhất định xét về phương diện tình cảm cũng như xã hội. Tôi cũng nghĩ rằng cả hai gia đình đang mong muốn hai bạn tiến tới hôn nhân. Hai bạn rất đẹp đôi, xứng đáng trong con mắt của cả hai gia đình và bạn bè. Vậy còn điều kiện nào lý tưởng hơn nữa để xây dựng một tổ ấm gia đình với bạn.
Thứ tư, nếu như hai bạn đang có chuyện buồn, đang giận dỗi nhau, hoặc sau một thời gian tìm hiểu thấy có nhiều điểm bất đồng không thể hòa hợp, hoặc bị ngăn cản bởi hai gia đình hoặc dư luận xã hội, thì việc người thứ ba xuất hiện với đầy đủ những gì bạn đang thiếu và đang muốn có làm bạn xao lòng lại là một điều khác, và tôi (cũng có thể là rất nhiều bạn khác nữa) sẽ có thể cảm thông phần nào với bạn. Nhưng vấn đề bạn nêu ra ở đây lại hoàn toàn khác, hai bạn có thể nói là có đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” rồi đấy. Việc bây giờ (tôi khuyên bạn) phải làm hãy giữ lấy tình yêu của mình, đừng đánh mất đi một cách quá dễ dàng những gì mình đã xây đắp, vun vén bấy lâu nay. Bạn hãy gạt ngay ra khỏi đầu nhân vật thứ ba kia, hãy sống với tình yêu đích thực của bạn. Nếu không, tôi tin là bạn sẽ ân hận suốt cuộc đời.
Nhân tiện đây tôi cũng xin kể một câu chuyện có thật 100% để bạn tham khảo. Tôi hiện du học tại nước ngoài, ở cùng phòng với tôi là một người bạn hơn tôi hai tuổi. Anh ấy đã có một chuyện tình thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Anh ấy và bạn gái quen nhau từ hồi học đại học, sau đó cả hai được giữ lại trường làm công tác giảng dạy, tình yêu của họ cũng từ đó, và ngày càng sâu đậm. Anh được cử đi học ở nước ngoài hai năm, trước khi đi, hai gia đình đã hứa hôn, chờ khi anh tốt nghiệp sẽ tổ chức cưới. Trong thời gian ở nước ngoài, anh ấy luôn kể cho tôi về người bạn đời của anh ấy với tất cả sự yêu thương, kính trọng. Hàng tuần vẫn gọi điện về hỏi thăm người yêu, đi chơi đâu cũng lo mua quà để chờ ngày về sẽ tặng người yêu... Nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của anh, tôi mong ước sau nay cũng sẽ có một mối tình đẹp như vậy.
Nhưng trên đời này ai đọc được chữ ngờ, trước lúc tốt nghiệp một tháng, cô ta thông báo từ hôn và tuyên bố cắt đứt quan hệ với anh. Bạn biết không, vào lúc khó khăn nhất, nghe tin như vậy, anh ấy đã suy sụp hoàn toàn, nhưng nhờ có sự động viên của các anh chị em, anh đã hoàn thành xuất sắc luận văn tốt nghiệp, và được trường cấp cho một suất học bổng tiến sĩ. Anh từ chối vì lúc đó anh chỉ muốn về ngay nhà với hy vọng sẽ nối lại được tình cảm xưa. Gần đây anh viết thư cho tôi nói rằng không thể cứu vãn được gì cả, mà nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ vì “kẻ thứ ba”. Anh bảo tôi, trong lúc anh ở nước ngoài, cô ta có quen với một người bạn trai khác, lâu ngày không gặp người yêu, lại có người thứ ba chăm sóc nên không kìm được lòng.
Bạn thân mến, qua câu chuyện trên, và những gì tôi đã nói, tôi thành thật mong bạn hãy sáng suốt, vững tin vào tình yêu bấy lâu của mình, đừng ảo tưởng vào những điều mà bạn đang cho là đúng. Hãy dành cho người yêu của bạn tình yêu chân thành, xuất phát từ sự chân thật và chung thủy. Tôi cũng đang có người yêu ở nhà, chúng tôi yêu nhau cũng đã lâu (còn nhiều hơn cả của hai bạn), chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn tôi cũng xử sự như bạn và người bạn gái nói trên.
Chúc bạn tìm được tình yêu đích thực của chính mình. Chúc hai bạn hạnh phúc.