Chuyến tàu đang chạy từ Quảng Châu đến Liên Vân Cảng (Giang Tô). Khi thấy có người ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh, hành khách đã báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát và trưởng tàu đến hét to, ông này không chịu mở cửa. Cuối cùng người ta buộc phá cửa nhà vệ sinh, và bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi đang chất đồ vào ba lô. Nhà vệ sinh đầy nước, ống nước đã bị tháo dỡ và van nước biến mất, theo Modern Express.
Ông già tháo vòi nước ở toilet trên tàu. Ảnh: Modern Express. |
Người đàn ông này là Lu Mou, sống ở thành phố Hengyang, tỉnh Hồ Nam và năm nay đã 75 tuổi. Cảnh sát tìm thấy 11 van xả trong ba lô ông ta, cùng với các dụng cụ như cờ lê, mỏ lết. Trên chuyến tàu K302 này, hai van xả nước được tháo ra và chín van xả được tháo ra khỏi nhà vệ sinh trên các chuyến tàu khác.
Mỗi van xả nước này trị giá hơn 230 nhân dân tệ (775 nghìn đồng). Cục An ninh Công cộng Đường sắt Nam Xương đã áp dụng hình phạt giam giữ hành chính năm ngày đối với Lu, nhưng Lu đã không phải chấp hành vì hơn 70 tuổi. Năm 2017, Lu Mou từng bị Văn phòng Công an Đường sắt Hengyang kết án giam giữ hành chính vì tội tháo dỡ van xả nước trên tàu.
T. An