Năm đầu tiên của đại học, nhà tôi chuyển đến một nơi khác. Lúc ấy tôi rất thích vì có căn bếp thật rộng rãi, khác xa so với cái bếp bé tí, chỉ đủ một người đứng ở nhà cũ.
Hồi đó tôi biết làm mỗi món duy nhất là trứng đúc thịt rán, còn lại với các món khác, tôi đem luộc hết cho nhanh. Ngược lại, mẹ tôi nấu rất ngon, luôn biết cách biến hóa rau củ đơn sơ thành những món ngon lành thơm phức. Hồi đó, tôi cũng hay thắc mắc tại sao mẹ không đi học qua một lớp nấu ăn nào, mà vẫn có thể nấu ngon đến thế.

Bếp là trái tim của ngôi nhà bởi nó đó thắp lửa tình cảm gia đình gắn kết các thành viên cùng quây quần bên nhau, trong những bữa cơm thân mật.
Thời gian dần trôi qua, khi tôi trưởng thành, có con và bắt đầu tự mày mò nấu ăn... từ những món đơn giản ngày nào, giờ đây tôi đã có thể chế biến cầu kỳ hơn. Tôi chợt tự hiểu, đó chính là bản năng của một người làm mẹ, luôn muốn các con được hưởng những điều tốt đẹp nhất.
Những món ăn mẹ tôi nấu trước đây hay bây giờ tôi nấu đều không chỉ đậm đà gia vị, mà còn phảng phất tình yêu thương rất đỗi khác biệt. Tình cảm ấy không quá nhiều, không quá ít, chỉ đủ để khiến mỗi lúc xa nhà, chúng lại thèm quay bước trở về.

Với tôi, bếp là chốn bình yên duy nhất giữa bộn bề cuộc sống vì gắn bó với nhiều kỷ niệm.
Tôi luôn mong muốn một ngày nào đó được sửa sang căn bếp này bằng một quầy bar kiêm tủ bếp tiện lợi, với những ngăn kéo thông minh. Cạnh bồn rửa bát, tôi sẽ đặt những chậu cây thảo mộc, hộp đựng các loại gia vị giúp tạo cảm hứng khi nấu ăn.
Với tôi, bếp gần như là "một nửa cuộc đời" của người phụ nữ. Bếp là trái tim của ngôi nhà, là nơi thắp lửa tình cảm gia đình gắn kết các thành viên cùng quây quần bên nhau trong những bữa cơm thân mật. Sau những mệt nhoài ngoài kia, bếp là chốn bình yên duy nhất giữa bộn bề cuộc sống.
Nguyễn Thu Hằng
Cuộc thi "Bếp nhà trong mơ - The Home Make-over" do thương hiệu Đá Vicostone phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 16/5 đến 14/8) là nơi để độc giả chia sẻ thông điệp yêu thương với những người thân yêu, từng câu chuyện bên căn bếp, mỗi bữa cơm sum họp quây quần. Cuộc thi cũng là nơi giúp độc giả có thể tìm cơ hội thay đổi, làm mới căn bếp gia đình.
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text từ 300 đến 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm ít nhất 2 hình ảnh tự chụp hoặc bài ảnh (tối đa 12 ảnh) hay một video thể hiện chi tiết hiện trạng không gian bếp của mình có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện.
Gửi bài dự thi tại đây.