1. Hãy là chính mình
Bạn phải nhận thức đầy đủ và tự tin rằng bạn thực sự "đủ" khi là chính mình. Vậy là đủ rồi. Bạn không cần phải sống theo tiêu chuẩn của ai cả, bạn không cần phải giống như người khác hay so sánh mình với họ. Chỉ cần chính bạn là đủ. Hãy cho cả thế giới thấy sự lạc quan và thái độ sống tốt của bạn, một khi đã đạt được điều đó, chắc chắn một điều rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như vậy. Dù có là cuộc sống cá nhân, việc học tập, chuyện công việc hay sự tự tin thì mọi thứ sẽ đi đúng hướng chỉ khi bạn tin vào chính bản thân mình.
2. Tập đối mặt với những khó khăn
Việc này dường như đã trở thành thói quen của tôi và bạn cũng nên như thế, hãy luôn đón nhận và tận hưởng những khó khăn. Thực sự tôi đã chuẩn bị bài diễn văn này trong ba tuần. Trước khi bước lên sân khấu, tôi tự nói với chính mình rằng: "Mày chỉ đang nói chuyện với đứa bạn thân nhất thôi".
3. Yêu quý bản thân
Cách đây vài năm, tôi đã lập một danh sách những điều tôi yêu quý ở bản thân mình về thể chất và tinh thần. Tôi dán danh sách ấy trên gương phòng tắm, nơi tôi có thể nhìn thấy nó hàng ngày. Tôi đọc nó cho đến khi tin vào những điều ấy thay vì chỉ nhìn vào những từ ngữ trên giấy. Mỗi lần tôi lấy bản thân ra để so sánh hay nghi ngờ, tôi sẽ nghĩ đến danh sách những điều yêu quý ở bản thân và tự dặn lòng "đó là những gì mày yêu quý ở bản thân mình". Qua thời gian, bản danh sách thực sự đã mang lại hiệu quả và khiến tôi tin vào chúng nhiều hơn.
4. Sống là không chờ đợi
Khi còn học trung học, hiệu trưởng của Velasquez đã yêu cầu cô chia sẻ với 400 học sinh lớp 9 về kinh nghiệm của mình. Sau bài nói ấy, như bắt được vàng, cô bắt đầu ước mơ trở thành một diễn giả truyền cảm hứng cho nhiều người.
“Tôi về nhà và tìm trên Google để tìm cách làm thế nào trở thành một người truyền cảm hứng. Tôi tạo ra một trang web, sau đó kết nối với một số bạn bè và nói với họ rằng bất kỳ khi nào họ muốn tìm một diễn giả, tôi sẽ nhận lời. Tôi sẽ không chờ đợi cho đến khi ai đó hỏi tôi mà luôn hành động vì mục đích của mình”, cô chia sẻ.
5. Gặp phải những ngày xui xẻo, ổn thôi. Bạn nên có những ngày ấy
Tôi cho rằng lâu lâu gặp phải những ngày xui xẻo cũng là điều quan trọng và cần thiết. Ngày hôm nay nếu bạn buồn, hãy cứ oán trách, khóc lóc, than vãn, đóng cửa phòng, nhưng mọi chuyện phải chấm dứt vào ngày mai. Ngày mai, tôi sẽ không còn tội nghiệp bản thân nữa, mở cửa sổ, bước khỏi giường, và để cho bản thân cảm thấy thật vui vẻ. Bạn thấy không, điều này thực sự có hiệu quả. Giờ đây, tôi không thể tưởng tượng một ngày nào đó tôi không được làm những việc này, chắc tôi sẽ phát điên lên mất.
Hoàng Oanh