Tạ lỗi cùng cha
Đã lâu rồi ngày cha đi
Nay nén nhang thơm thắp cho người, con cúi đầu nhận lỗi
Nỗi trở trăn mong cha nơi chín suối
Hiểu cho đời người lính giữa biển khơi.
Trách thân mình, quân y đi chữa bệnh giúp đời
Mà cha đau, con không thể bên người nâng đỡ
Biển khơi xa trùng dương cách trở
Cha mỏi mắt ngóng chờ, con đau thắt thẩn thơ
Nhiệm vụ thiêng liêng chưa biết đến bao giờ
Trở về quê hương bên giường cha chăm bệnh
Tin cha đi để lòng như sóng giận
Mắt con nhoè đau đớn mất người thân.
Nặng gánh giang sơn nghĩa nước, tổ quốc cần
Con lần nữa đành thêm phần mang tội
Không thể thắp nhang đưa tiễn cha lần cuối
Chỉ mong người chín suối nghỉ ngơi.
Trăm nỗi đau người lính giữa biển khơi
Để non sông thanh bình mấy ai hiểu nổi
Đâu phải hy sinh là máu rơi nhuộm lối
Nỗi đau này cũng nhức nhối lắm người ơi.
--- Hồng Diệu ---
Nghệ An 2/4/2014 - 15h10