Người phụ nữ làm hàng trăm bài thơ về người lính
Bão về
Bão đang về con ơi
Mưa cũng dần dữ dội
Nhưng ở ngoài khơi con cũng đừng lo vội
Đồng đội con nơi này đang chung sức giúp dân.
Cán bộ chính quyền đang tổ chức di dân
Đến nơi bình yên tránh bão về con ạ
Nhìn các chú, các anh cũng vô cùng vất vả
Như con mình mẹ thấy lắm xót xa
Cơn bão về nhanh quá
Lực lượng dân quân đang chèo chống mái nhà
Những bờ đê thanh niên lưng tải cát
Chắn sóng vỡ òa nước lũ cuốn nhà ta.
Thương lắm đồng bào ta
Lứa tôm vừa bán vội
Hoa màu thì hái hối
Sợ bão về thiệt hại nặng hơn.
Gió đang thổi thốc từng cơn
Cây ngả nghiêng những cành khô đã gãy
Mẹ đã về nơi yên bình rồi đấy
Nhưng thương lắm những người vì dân vượt bão mưa.
Hồng Diệu - Nghệ An 16.9.2014