Gia đình cho biết, cụ Masazo Nonaka ra đi thanh thản trong giấc ngủ tại nhà ở Ashoro, tỉnh Hokkaido.
"Chúng tôi cảm thấy choáng váng vì sự mất mát quá lớn này", cháu gái cụ, Yuko Nonaka nói với Kyodo News. "Ông không hề có bất cứ vấn đề sức khỏe nào và ra đi rất nhẹ nhàng. Ít nhất đó là niềm an ủi với chúng tôi".
Cụ Nonaka được tổ chức Guinness công nhận kỷ lục thế giới hồi tháng 4/2018 là người đàn ông già nhất thế giới khi 112 tuổi 259 ngày.
Cụ Masazo Nonaka khi được trao chứng nhận đạt kỷ lục người già nhất thế giới. Ảnh: AP. |
Sinh ngày 25/7/1905, cụ Nonaka lớn lên cùng 7 anh chị em và kế tục cha mẹ quản lý một nhà nghỉ bên suối nước nóng. Nhà nghỉ 106 tuổi, đã tồn tại 4 thế hệ này hiện được cháu gái cụ là Yuko quản lý.
Những ngày cuối đời, cụ Nonaka thường ngồi trên xe lăn đi loanh quanh khu nhà nghỉ và hay ngâm mình trong suối nước nóng. Cụ thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh kem. Sau bữa sáng mỗi ngày, cụ thường đọc báo và thích xem vật sumo, phim samurai trên TV.
Cụ Nonaka sống thọ hơn tất cả các anh chị em mình cũng như hai trong số năm người con. Vợ cụ đã qua đời từ năm 1992.
Người già nhất thế giới hiện nay cũng ở Nhật Bản - cụ Kane Tanaka, một phụ nữ 116 tuổi ở Fukuoka.
Bảo Ngọc