Nhân dịp sắp sinh nhật tuổi 75, cuối tháng 9 vừa qua, Albert Gilmour quyết định kể với truyền thông thân phận thật của mình.
Ông là con lai Ireland - Mỹ, có cha là lính Mỹ đóng quân ở Bắc Ireland trong thế chiến thứ hai.

Ông Albert Gilmour đã tìm được nguồn cội sau 35 năm. Ảnh: Albert Gilmour.
Sự thật này, Albert biết năm 21 tuổi. Năm đó, ông cầm giấy khai sinh để đi đăng ký kết hôn, tá hỏa khi người bấy nay người mình gọi là chị gái lại chính là mẹ đẻ. Những người Albert nghĩ là bố mẹ thực ra là ông bà ngoại.
17 tuổi, mẹ của Albert gặp người lính này, và họ chia tay mà không biết bạn gái mang thai. Albert ra đời được đặt theo tên cha.

Cha mẹ của ông Albert Gilmour trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ảnh: Albert Gilmour.
Gần 35 năm sau ngày Albert biết thân phận thật, vào cuối những năm 1990, Karen Cooke, con gái của ông đã tìm ra địa chỉ của ông nội mình. Khi đó, người cựu binh đã qua đời từ lâu, nhưng vợ và hai con vẫn còn, đó là hai người anh em cùng cha khác mẹ với Albert.
Albert đã đến Mỹ để thăm mộ cha. Ông cho biết nhiều người có hoàn cảnh éo le như mình nhưng không dám tiết lộ vì xấu hổ. Còn ông muốn nói ra bí mật này để cuộc đời thanh thản, nhẹ nhõm. "Cuối cùng tôi cũng biết cội nguồn của mình", ông nói.
Nhật Minh (Theo BBC)