From: Rainbow
To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Saturday, August 24, 2002 7:56 AM
Subject: Tam su cua chi Mai
Đọc chuyện của chị em thấy là chị vẫn còn đắn đo về chuyện tình cảm và hôn nhân nhiều lắm. Em không tán đồng về cách cư xử độc đoán và thiếu tế nhị của bạn trai chị như vậy. Khi đã yêu nhau thì hai người phải chấp nhận tính cách của người kia, vì mỗi cá nhân đều không giống nhau kể cả về suy nghĩ và quan niệm về cách sống. Điều tệ hại nhất là anh bạn trai chị đã chỉ trích và xâm phạm quá nhiều vào đời tư của chị, và theo em nghĩ đó là mầm mống của sự không hạnh phúc lâu dài sau này.
Nếu như anh bạn chị cứ tiếp tục cư xử như vậy thì rồi cũng sẽ đến một lúc giọt nước làm tràn ly nước mà thôi. Cho nên em nghĩ tốt nhất là chị nên suy nghĩ kỹ về tình cảm của chị đối với anh ta. Những gì bạn trai chị làm là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng, thiếu tế nhị và đồng cảm với người yêu. Con người tuy có thể học rất cao, rất biết cách kiếm tiền, nhưng vẫn có thể thiếu trầm trọng sự đồng cảm, hòa hợp và cư xử đúng mực với người mình yêu. Ví dụ như chỉ số IQ có thể rất cao, nhưng EQ thì rất thấp.
Những gì chị kể là đã cho thấy chị bắt đầu mệt mỏi và không muốn tiếp tục quan hệ nữa. Con người ai cũng có cái tôi của mình cả, đặc biệt là những người có học thì càng coi trọng danh dự và sự tự tôn của mình, bởi vậy em rất hiểu cảm giác của chị hiện nay. Không phải ai cũng muốn tự thay đổi mình để thích nghi với người yêu vì đó là sự hy sinh quá lớn và đánh mất cái tôi của chính mình. Bạn trai chị đã quá vội vàng, thiếu suy nghĩ khi nói ra những gì không nên nói. Yêu nhau thì phải tôn trọng lẫn nhau, chứ nếu chỉ biết cái tôi của mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác như vậy là ích kỷ và độc đoán.
Nếu em ở trong trường hợp của chị thì em sẽ ngồi nói chuyện thẳng thắn với bạn trai về vấn đề này, giúp anh ta biết được những suy nghĩ cảm xúc hiện tại của chị. Nếu anh ta là người sâu sắc thì sẽ nhận ra được lỗi lầm của mình và sẽ không chỉ trích hay nói những lời làm tổn thương chị như vậy nữa. Còn nếu anh ta vẫn cứ cố chấp, bảo thủ, cho là những gì mình nghĩ và làm là đúng thì chị cũng đừng nên tiếc làm gì, vì người như vậy chẳng bao giờ có thể yêu được ai khác ngoài bản thân anh ta.
Em càng không thể tán đồng khi chị không đồng ý chuyện tế nhị đó thì bị cho là không hiện đại, là cổ hủ, dở hơi, không ngờ đi học ở tây và làm cho tây mà lại như vậy. Chuyện quan hệ với nhau là đòi hỏi sự hòa hợp và tự nguyện của hai người. Những lời nói đó đã xúc phạm danh dự của chị, em rất bất mãn khi đọc những lời này.
Em đang học ở nước ngoài, tư tưởng khá là cởi mở, nhưng em vẫn không tán đồng chuyện quan hệ trước hôn nhân như vậy. Em rất ủng hộ suy nghĩ của chị bởi vậy em nghĩ là chị nên sớm nói chuyện riêng với anh ta để cải thiện vấn đề. Nếu khúc mắc này không còn cách nào mở ra thì con đường tốt nhất cho chị là chia tay với anh ta và tìm một người khác biết tôn trọng, hiểu chị và yêu thương chị hơn. Nếu anh ta thật sự yêu chị thì sẽ hiểu được những gì chị bày tỏ và cảm thông với chị mà thôi.
Chúc chị sẽ có thể giải quyết được khúc mắc này, còn nếu không thì sẽ đủ cứng rắn để chấm dứt mối quan hệ không hạnh phúc này.
Thân.