Tay trong tay, chân nhịp nhàng theo khúc nhạc xuân, mẹ cùng con bước đi trong phố xuân rực rỡ, ngắm nhìn những cành mai vàng khoe sắc, những cô cậu xinh tưoi trong tà áo dài truyền thống đang rộn ràng đón xuân!
Mùa xuân năm nay thật đẹp và rạng rỡ phải không con gái của mẹ! |
Mẹ lại nôn nao, rạo rực: "Ừ, xuân về thật rồi, con à! Mùa xuân của sự sum họp, đoàn viên đã đến! Chúng ta cùng đi đón lộc đầu năm nhé!" |
Mỗi mùa xuân đến, mẹ lại có thêm một kỷ niệm đẹp cùng con! Được tự tay chuẩn bị cho con quần áo đẹp, mẹ nâng niu là từng nếp áo phẳng phiu và ướm cho con đôi hài màu đỏ thắm, ngắm nhìn con xinh tươi và thích thú với tà áo dài truyền thống, miệng ngân nga câu hát:" Xuân đã về, xuân đã về..." Mọi hạnh phúc như đang vỡ oà trong mẹ, ký ức về mùa xuân khi xưa lại ùa về quanh đây... |
Mẹ luôn yêu những mùa xuân, bởi xuân đến mẹ mới được bà cho mặc đồ đẹp, có lì xì và được đi chơi Tết cùng ông bà, khi ấy mẹ vui lắm, một niềm vui của cô bé con năm nào! Giờ đây mẹ muốn mang đến cho con những niềm vui khi xưa của mẹ, dạy cho con về giá trị truyền thống của Tết cổ truyền, ngân nga cho con nghe những lời chúc Xuân ngọt ngào! Và năm nay con sẽ là nàng xuân của nhà mình, mang niềm vui và tiếng cười đến khắp nơi! |
xuân năm nay sẽ vui hơn xuân năm xưa vì Con còn có ba mẹ và ông bà bên cạnh, mẹ mong con sẽ luôn biết trân trọng những cái Tết cổ truyền được sum họp bên gia đình và cùng chúc cho nhau những lời tốt đẹp như một giá trị của cuộc sống con nhé! |
Xuân năm nay thật đẹp và ngọt ngào! Mẹ yêu con và chúc cho con gái của mẹ sẽ lớn khôn từng ngày, luôn vui vẻ và khỏe mạnh trong vòng tay của ba mẹ! |
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Lâm Khả Tú