Bảy mươi tuổi, tuổi để nghỉ ngơi, để an dưỡng, để vui đùa với con cháu, để tham gia các câu lạc bộ hội vui tuổi già, vậy mà mẹ vẫn vất vả, mẹ mang trong mình căn bệnh ung thư. Hàng tháng vẫn vất vả đi gần 200km để lấy thuốc, để khám bệnh.
Anh trai và gia đình nhỏ của anh đi làm ăn xa ở nước ngoài. Bố mất cách đây gần 20 năm, chỉ có mình con ở gần mẹ. Khi mẹ đi phẫu thuật thắt nút mạch chủ để kéo dài tuổi thọ bên cạnh căn bệnh ung thư gan cũng là ngày cái bụng bầu của con sắp đến ngày sinh. Dù khi mẹ phẫu thuật có chồng con bên cạnh, nhưng con biết mẹ tủi thân lắm. Gần 15 ngày mẹ nằm viện, chỉ có các cậu, mợ thi thoảng ra thăm mẹ, còn con không thể đi xa thăm mẹ được. Lòng con nóng như lửa đốt, tim con đau lắm... nhưng mẹ hãy hiểu cho con lúc đó mẹ nhé!
Ngày mẹ ra viện, con mừng lắm. Mẹ có tâm lý khá vững vàng nên sau một thời gian dưỡng bệnh, mẹ khỏe lên rất nhiều. Tâm lý mẹ vui trở lại khi đón cháu trai ra đời. Mẹ bệnh vậy đó nhưng luôn muốn tự tay chăm sóc con và cháu. Tự mẹ nấu các món ăn cho con bồi bổ, tự tay tắm cho cháu hàng ngày.
Mẹ, hạnh phúc của con là khi trông thấy nụ cười của mẹ.
Hạnh phúc là khi con nhìn thấy nét mặt mẹ luôn vui.
Hạnh phúc là khi trên nụ cười của mẹ, không còn những sự đau khổ cuộc đời.
Hạnh phúc của con là được sà vào lòng mẹ mỗi đêm đông như ngày còn bé.
Hạnh phúc của con là thấy được nét mặt thảnh thơi của mẹ, không vướng bận lo âu, không cười mà như mếu.
Hạnh phúc của con là...mẹ, mẹ ơi!
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Nguyễn Thị Thanh Huyền