Vợ yêu, vì anh bận học hành nên từ ngày em có thai, rồi sinh con đến giờ anh chẳng phụ giúp gì được. Lâu lâu về nhà thì đã mệt nhoài rồi và toàn là em phải chăm lại cho anh thôi.
Nói là yêu vợ, yêu con lắm nhưng thời gian anh đi học đã đánh đổi mất những ngày chăm con thơ vất vả. Có khi anh gọi, mà con cũng chẳng theo anh như theo em. Anh buồn lắm nhưng biết sao được vì một năm anh về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.
Năm mới Tết đến, anh tự chúc anh mau mau học hành cho xong để được về với mẹ con em. Riêng 2 cục vàng là mẹ con em ấy, anh chúc cả 2 năm mới may mắn nè, dồi dào sức khỏe nè và ước gì được nấy nhé.
Cám ơn em và con đã cho anh thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho gia đình mình mãi vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc nhé.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Lê Hải Hưng